5 lý do khiến Man United khởi đầu chệch choạc

TÙNG LÂM
08:14 ngày 07-11-2020
Sau khi Man United vượt khó để cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League mùa trước, tất cả đều tin rằng đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer sẽ tiện đà tiến lên thành một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này. Nhưng thực tế là Man United hiện đang tham gia đua... trụ hạng! Điều gì đã xảy ra?
1.
Chuyển nhượng sai lầm?

Chính HLV Solskjaer nói rằng công tác chuyển nhượng ở Man United vẫn rất ổn, rằng họ không cần một giám đốc thể thao như (phần lớn) các đội bóng khác. Song thực tế Solskjaer đang phải lãnh hậu quả từ chính sách chuyển nhượng nhiều bất cập của đội bóng. Nói đơn giản, trước ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, tân binh duy nhất của Man United là một cầu thủ mà Solskjaer không cần: Donny van de Beek. 

Solskjaer có cần viện binh không? Chắc chắn có! Thực ra, có nhiều nguồn tin nói rằng cả 4 yêu cầu về chuyển nhượng của HLV người Na Uy - 1 trung vệ chơi chân trái, 1 tiền vệ trung tâm, 1 tiền vệ phải và 1 tiền đạo - đều không được đáp ứng. Những người được đưa về trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng có phải là người mà Solsa mong muốn không? Ai sẽ trả lời?

2.
Thất bại trong vụ Sancho

Có một thực tế không ai có thể chối cãi là thế giới bóng đá đã bị tác động rất nhiều bởi đại dịch Covid-19. Nhiều đội bóng rơi vào cảnh túng thiếu bởi nguồn thu không còn được đảm bảo. Tuy nhiên, Man United là một trong không nhiều đội bóng có thể tự cho mình cái quyền đứng ngoài vòng xoáy khủng hoảng. Nói theo cách khác, khủng hoảng do Covid-19 gây ra thậm chí còn là cơ hội để những “đại gia” như Man United bứt lên.

Nhưng rốt cuộc thì sao? Không có thay đổi nào cả. Man United vẫn đầu tư kiểu “rón rén”, và đó là lý do họ để trượt mục tiêu quan trọng nhất: Jadon Sancho. Dortmund đã xác định là họ sẵn sàng bán cầu thủ người Anh, tất nhiên là với giá tốt. “Giá tốt” cụ thể ở đây là hơn 100 triệu bảng. Về cơ bản, nếu Man United thực sự muốn có Sancho, thì đó là mức giá chấp nhận được. Nhưng đội chủ sân Old Trafford lại quyết định cò kè, khiến Dortmund chán tới mức không muốn đàm phán thêm nữa.

3.
Thiếu tốc độ ở hàng thủ

Một trong những vấn đề lớn nhất của Man United, mà tất cả đều có thể nhận ra ngay cả khi họ đang có phong độ tốt, là các trung vệ quá thiếu tốc độ. Harry Maguire và Victor Lindelof đều không phải những cầu thủ có thể dùng tốc độ để lấp vào khoảng trống sau lưng của chính họ khi phải dâng cao. Trong đội hình của Quỷ đỏ, trung vệ có tốc độ tốt nhất hiện tại là Axel Tuanzebe, nhưng màn trình diễn của anh trước Istanbul Basaksehir (cụ thể là trước tiền đạo 35 tuổi Demba Ba) cho thấy chỉ tốc độ không là chưa đủ.

Người duy nhất đáp ứng cả hai yêu cầu - tốc độ và kỹ năng phòng ngự - trong đội hình của Man United lúc này là Eric Bailly. Tuy nhiên, vấn đề lớn của trung vệ người Bờ Biển Ngà là anh quá mẫn cảm với chấn thương. Một trong những mục tiêu của Solskjaer, trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli, thì lại không được đưa về.

4.
Thiếu thủ lĩnh

Thực ra, đây có thể là vấn đề lớn nhất của Man United lúc này. Mọi vấn đề mà các cầu thủ M.U đã thể hiện có thể đều xuất phát từ việc trong đội hình của họ không có một thủ lĩnh đích thực. Sau khi Wayne Rooney rời Old Trafford, băng đội trưởng của Quỷ đỏ đã được trao tay nhiều người, nhưng không có ai trong đó thực sự xứng đáng (tính cả Maguire hiện tại). “Ai sẽ gào lên khi họ đá tệ như thế?”, thủ lĩnh cũ Roy Keane đặt câu hỏi.

5.
Bài toán hàng tiền vệ

Tự dưng, Man United đặt mình vào thế khó. Họ đã có Paul Pogba - bản hợp đồng đắt giá nhất - nhưng vẫn mua về Bruno Fernandes - người đã chơi hay nhất đội từ khi tới Old Trafford. Để rồi bây giờ, Solskjaer lúc nào cũng phải đau đầu với câu hỏi, liệu có thể kết hợp Pogba và Fernandes vào một đội hình được hay không? Câu trả lời, cho tới lúc này, vẫn là “không”. 

7 - Sau 6 trận ở Premier League mùa này, M.U mới chỉ có 7 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất của họ kể từ thời HLV David Moyes (cũng 7 điểm sau 6 trận). Mùa đó, M.U chỉ cán đích ở vị trí thứ 7.

XEM THÊM

M.U có những vấn đề mà đến Pochettino cũng bó tay chịu chết

Kết quả Southampton 2-0 Newcastle: The Saints leo lên đầu bảng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x