Ai biến nhà vô địch M.U trở nên tầm thường?

Hoàng Việt
19:00 ngày 16-12-2015
Hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Manchester United từ nhà vô địch trở thành một đội bóng tầm thường ở giải Ngoại hạng Anh.
Ai biến nhà vô địch M.U trở nên tầm thường?
M.U đang dần biến thành đội bóng tầm thường. Lý do không phải vì họ mới bị Wolfsburg loại khỏi Champions League. Dưới thời Ferguson, đã ba lần họ bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu này. Cũng không phải vì họ mới bị Bournemouth hạ nhục. Đã rất nhiều lần M.U bị đánh bại bởi các đội bóng mới lên hạng. M.U đang dần tầm thường vì không còn đội bóng nào sợ hãi họ.

Bất kỳ đội bóng nào cũng có thể nghĩ tới chiến thắng khi đối đầu với M.U, từ đội bóng ở giải hạng Nhì như MK Dons cho tới những đội ở Ngoại hạng Anh. Norwich vào thứ Bảy tới cũng thế, hoàn toàn có thể đến Old Trafford và ra về với 3 điểm trên tay. Mới 2 năm trước đây M.U còn ở trên cao nhìn xuống các đội bóng ở Anh. Giờ đây họ trở thành đội bóng hạng trung. Ai là người có lỗi khi biến nhà vô địch trở lên tầm thường? 

M.U giờ đây dễ dàng cúi đầu trước các đội bóng nhỏ
M.U giờ đây dễ dàng cúi đầu trước các đội bóng nhỏ

Người đầu tiên, Sir Alex Ferguson: Xây dựng M.U vĩ đại rồi bỏ rơi một cách hụt hẫng

Lỗi lớn nhất của Sir Alex là đã... biến M.U trở thành đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh và châu Âu. Nếu M.U vẫn là đống tro tàn như khi ông đến thì sẽ không ai thất vọng vì những thất bại ngày hôm nay. Họ cũng sẽ như West Ham, Crystal Palace hay Tottenham bây giờ, thắng thì vui mà thua cũng chẳng sao. Người hâm mộ M.U đã quá quen với những chiến thắng và danh hiệu dưới thời Sir Alex, nên họ thất vọng vì những kết quả gần đây của đội bóng cũng là lẽ thường tình.

Ngày Sir Alex nghỉ hưu, ông khiến tất cả hụt hẫng. Sir Alex không để lại đội hình đủ mạnh cho M.U chinh chiến khi thiếu ông. Những cầu thủ M.U bị sốc khi không còn động lực từ Sir Alex trên băng ghế huấn luyện. Rio Ferdinand chia sẻ tên facebook cá nhân của mình: “Giây phút Sir Alex Ferguson nói với chúng tôi trong phòng thay đồ tại Carrington rằng ông sẽ nghỉ hưu, tôi nhìn sang trái khoảng 6 chiếc tủ, nơi tôi trông thấy một Van Persie hoàn toàn bị sốc. Cậu ấy lắc đầu trong sự vô vọng và hoàn toàn chán nản”. 

Sir Alex đã xây dựng một M.U vĩ đại và bỏ rơi đội bóng một cách hụt hẫng
Sir Alex đã xây dựng một M.U vĩ đại và bỏ rơi đội bóng một cách hụt hẫng

Van Persie đã không còn là mình trong những mùa giải sau đó. Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Ryan Giggs, Paul Scholes, những cầu thủ chủ chốt trong đội hình thời Sir Alex, người thì giải nghệ, người thì dứt áo ra đi 1 năm sau đó. 

Sir Alex cũng không bồi dưỡng lớp kế cận đủ mạnh cho M.U. Lứa trẻ đầy tài năng vô địch FA Youth Cup 2011 giờ chỉ còn Jesse Lingard tồn tại ở sân Old Trafford. Paul Pogba rời M.U đến Juventus và trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Nếu Sir Alex giữ lại Pogba thì CĐV M.U sẽ không phải đặt hy vọng vào Nick Powell trong những phút cuối trận cầu quan trọng với Wolfsburg. Nên nhớ, Powell từ lâu đã bị coi là người thừa, bị loại khỏi đội hình chính và chỉ chờ ngày hết hợp đồng với M.U.

Pogba là một cầu thủ trẻ tài năng nhưng không ở lại M.U
Pogba là một cầu thủ trẻ tài năng nhưng không ở lại M.U

Ravel Morrison cũng là một cầu thủ trẻ khác không được Sir Alex “vun trồng” kỹ càng trong những năm cuối sự nghiệp của ông. Chính Sir Alex đã mô tả về Morrison trong cuốn tự truyện của mình là: "Cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng thấy". Morrison giờ đang ở Lazio, sau khi phiêu bạt ở vài đội bóng hạng Nhất Anh. 

Hai cầu thủ trên là ví dụ cho thấy, Sir Alex đã không chú trọng trong việc xây dựng đội hình trẻ tài năng cho người kế nhiệm của mình.

Người thứ hai, David Moyes: Hổ chết không để da

Thực ra Moyes là một “Người được chọn” tội nghiệp. Những cầu thủ chủ chốt trong đội hình không còn khao khát chiến đấu như dưới thời Sir Alex. Cầu thủ trẻ chất lượng thì chẳng có. Moyes chỉ được đầu tư một Marouane Fellaini vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2013 và một Juan Mata dùng để chữa cháy vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thế nên việc ông thất bại là không có gì đáng ngạc nhiên. Moyes ra đi chỉ sau 10 tháng làm việc tại M.U.

Moyes làm M.U tiêu tan uy danh
Moyes làm M.U tiêu tan uy danh

Nhưng lỗi lớn nhất của Moyes ở sân Old Trafford không phải là ông biến M.U từ nhà vô địch thành một đội bóng xếp thứ 7 tại giải Ngoại hạng Anh. Điều mà CĐV M.U không thể tha thứ cho Moyes là ông đã làm tiêu tan chút uy danh cuối cùng của M.U. Sau trận thua Manchester City 0-3, Moyes lên tiếng khen ngợi đối thủ là hình mẫu mà M.U nên hướng tới. 

Dưới thời Sir Alex, dù M.U để thua Man City 1-6 trên sân nhà, ông vẫn chỉ coi họ là “gã hàng xóm ồn ào”. Trong bóng đá, có thể lúc thắng lúc thua, nhưng đối với đội bóng lớn như M.U, phải đi học tập Man City là một điều sỉ nhục. “Hổ chết để da”, Quỷ đỏ băng hà không để lại gì. Khi danh tiếng không còn, khi M.U còn phải cúi đầu khuất phục trước kẻ khác, thì chẳng đội nào sợ hãi đến nỗi không dám chiến đấu mỗi lần gặp M.U. 

Người thứ ba, Louis van Gaal: Tiêu tiền bừa bãi, phá hoại những giá trị cuối cùng

Sau một mùa giải thất bát với Moyes, BLĐ M.U cuống cuồng mời Van Gaal về thay thế. Họ cấp cho Van Gaal mọi đặc quyền, mang về mọi cầu thủ mà ông yêu cầu. Thế nhưng lối mua sắm vô tội vạ của Van Gaal không giúp M.U tốt hơn mà còn khiến đội bóng rơi vào hỗn loạn. Trong vòng 2 năm sau khi Sir Alex rời khỏi ghế huấn luyện, M.U đã lần lượt đón tiếp và tiễn đi 50 con người. Ở đây chỉ tính cầu thủ đội một và có ít nhất 1 lần khoác áo M.U, còn dạng cầu thủ trẻ và dự bị thì chưa kể đến. Tức là đội hình lần cuối vô địch Ngoại hạng Anh cùng Sir Alex đã tan đàn xẻ nghé gần hết.

Van Gaal phá nốt những giá trị còn lại của M.U
Van Gaal phá nốt những giá trị còn lại của M.U

Không chỉ thay đổi về nhân sự, Van Gaal còn thay đổi M.U cả về triết lý bóng đá. Nếu như Moyes cố giữ lại hình ảnh ngày nào của M.U (và thất bại) thì Van Gaal tiến hành cách mạng, gột rửa tất cả những gì gọi là tinh hoa của Quỷ đỏ. Lối chơi của M.U giờ chậm chạp, nhàm chán, bế tắc và không mang lại hiệu quả.

M.U hiện tại không còn là nhà vô địch của 2 năm trước. Giờ đội bóng nào cũng có thể bắt nạt được họ. M.U có thể bị loại ra khỏi bất cứ giải đấu nào, có thể thua trước bất cứ đội bóng nào. Không thiếu những trận đấu thảm họa của M.U dưới thời Van Gaal, nhưng không chỉ mình ông có lỗi trong việc biến M.U thành đội bóng tầm thường. Từ lúc Sir Alex rời đi, M.U đã không còn là nhà vô địch.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x