
Giờ nhìn lại, câu nói ấy quả thật là một sự khiêm tốn quá mức.
Ở tuổi 22, Scott giờ đã là trụ cột của Bournemouth tại Premier League, và vừa được HLV Thomas Tuchel lần đầu tiên triệu tập lên đội tuyển quốc gia Anh.
Hành trình của Scott, từ một tài năng bóng đá nghiệp dư ở giải hạng 8 nước Anh đến vị thế ngôi sao tiềm năng của tuyển quốc gia, là một câu chuyện hiếm thấy trong bóng đá hiện đại - một "hồi tưởng cổ điển" về những giấc mơ bất ngờ trở thành hiện thực.
Điểm đến tiếp theo? World Cup 2026, có thể chứ?
"Hồi đó, trong đầu tôi chẳng hề có chút ý nghĩ nào về việc mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chứ đừng nói đến chuyện chơi ở Premier League hay khoác áo đội tuyển Anh", Scott chia sẻ với BBC Radio Guernsey vào tháng 9.
"5-6 năm qua là quãng thời gian điên rồ nhất trong đời tôi. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn, với cả tôi lẫn gia đình tôi".
Học nghề từ bóng đá nghiệp dư
Hành trình của Scott đến bóng đá đỉnh cao không hề theo lối mòn. Từ năm 8 tuổi, anh là cầu thủ trong học viện của Southampton, phải rời trường học sớm mỗi chiều thứ Sáu để bay từ quê nhà Guernsey đến bờ Nam nước Anh tham gia tập luyện và thi đấu cho đội trẻ của "The Saints".
Tuy nhiên, trước khi Scott bước sang tuổi 13, Southampton đã chấm dứt hợp đồng đào tạo với anh. Bournemouth, khi đó đã biết đến tài năng của Scott, cho anh cơ hội thử sức, son