Isak đã bị HLV Eddie Howe loại khỏi đội một vì không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung của toàn đội chuẩn bị cho mùa giải mới đang cận kề. Nhưng thiếu Isak cũng có thể là một thảm họa cho Newcastle.
Chích chòe đang rơi vào tình thế trớ trêu nhưng họ nhất quyết không nhân nhượng với “kẻ phản bội” Isak. Điều đó chứng tỏ Newcastle sẵn sàng đối mặt với những hậu quả từ vụ việc Isak gây ra: Không có chân sút xuất sắc nhất CLB, kém thu hút ngôi sao hạ cánh xuống sân St James' Park…
Chúng ta hãy quay ngược thời gian một chút. Đó là vào hồi tháng 3, Newcastle đã đánh bại Liverpool để giành Cúp Liên đoàn, danh hiệu quốc nội đầu tiên của họ sau 70 năm chờ đợi, và 2 tháng sau đó, họ đã giành quyền tham dự Champions League. Kể từ đó, Chích chòe đã chiêu mộ thành công Anthony Elanga và Aaron Ramsdale mà vẫn còn tiền để chi tiêu. Họ có những cầu thủ xuất sắc và một ban huấn luyện tuyệt vời. Theo tiêu chuẩn của họ, thì đây là một kỷ nguyên của những thành tựu phi thường.
Cỗ xe đang băng băng, nhưng bỗng khựng lại trên… thị trường chuyển nhượng (TTCN). Đã có hàng loạt vụ từ chối hoặc bán cầu thủ gây chú ý, khiến cho giới mộ điệu có ấn tượng rằng mặc dù Newcastle có thể sở hữu một đội hình nhiều sao, nhưng họ vẫn chưa phải là một CLB lớn. Và dù sao đi nữa, các CLB lớn không thể hoạt động mà không có GĐTT hoặc GĐĐH. Điều này đã gây ra rất nhiều lo lắng và những câu hỏi phát sinh.