Nhưng mẹ Mac Allister đã động viên con trai không được bỏ cuộc. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn theo sát và ủng hộ sự nghiệp của Mac Allister. “Nếu không có mẹ, sẽ không có tôi của ngày hôm nay và tất cả những điều này cũng không thể xảy ra”, tiền vệ người Argentina chia sẻ.
Với Mac Allister, không có mẹ, anh sẽ không thể trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh, cũng chắc chắn sẽ không thể trở thành nhà vô địch World Cup, có lẽ giới mộ điệu thậm chí còn chẳng biết đến tên của tiền vệ người Argentina.
“Tháng 12/2020, tôi gọi FaceTime cho mẹ và khóc nức nở. Tôi đang ở căn hộ của mình tại Brighton, còn mẹ tôi thì đã trở về nhà ở Buenos Aires. Tôi đã mất hết lý trí. Tôi nằng nặc đòi về nhà vì không thể chịu nổi. Tôi muốn rời Brighton. Lúc đó, tôi hầu như không được chơi cho Brighton. Thật xấu hổ, vì tôi mang áo số 10 của một CLB Ngoại hạng Anh, giấc mơ của rất nhiều đứa trẻ ở Argentina, nhưng tôi chẳng là ai cả. Tên tuổi tôi chẳng là gì cả.
Là cầu thủ bóng đá, chúng tôi luôn nói rằng bạn phải trưởng thành rất sớm. Nhưng theo những cách khác, bạn vẫn là một cậu bé. Tôi gọi điện cho mẹ tôi qua Facetime mỗi ngày, hỏi cách bật lò nướng và để xà phòng, nước rửa chén ở đâu. Và khi ở một mình, không được thi đấu, bạn sẽ bị trầm cảm. Nhiều người kh&