Heaven, người gia nhập MU từ Arsenal với mức giá 1 triệu bảng vào tháng 1 năm nay, đã có một trận đấu xuất sắc tại King Power trước khi phải rời sân vì chấn thương mắt cá sau pha va chạm với Patson Daka.
Cầu thủ 18 tuổi ngay lập tức quằn quại trong đau đớn và ra dấu yêu cầu thay người sau tình huống cố gắng bảo vệ bóng để giúp MU có một quả phát bóng lên. Tuy nhiên, Sky Sports đã từ chối phát lại tình huống chấn thương của anh, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Đây là một tổn thất lớn với MU, nhất là khi Heaven đã phần nào chứng tỏ được năng lực tại đội một. Dù vậy, HLV Amorim chưa thể đưa ra kết luận về thời gian Heaven có thể trở lại, khẳng định cầu thủ này sẽ trải qua nhiều đợt kiểm tra y tế trong loạt FIFA Days sắp tới.
"Rất khó để nói điều gì vì chúng tôi cần đánh giá trong tuần này", HLV người Bồ Đào Nha trả lời phỏng vấn Sky Sports.
"Cậu ấy đã chơi tốt trước Arsenal và Real Sociedad. Nhưng hôm nay là trận đấu khó khăn nhất đối với Heaven, vì chúng tôi mong đợi cậu ấy thư giãn hơn một chút, nhưng cậu ấy vẫn rất tập trung.
Rõ ràng hôm nay các cầu thủ của tôi đã chạm đến giới hạn. Chúng tôi sẽ tận dụng quãng nghỉ này để nghỉ ngơi và hồi phục. Khi trở lại, nó sẽ giống như một sự khởi đầu mới vậy".
Khi được hỏi thêm về năng lực của Heaven, HLV Amorim cho biết: "Tôi thích tốc độ của cậu ấy. Heaven giỏi trong việc bảo vệ vòng cấm và là một trung vệ khá toàn diện. Nhưng cậu ấy vẫn còn nhiều điều phải cải thiện ở Premier League.
Cậu ấy sẽ đối mặt với những mẫu tiền đạo hoàn toàn khác, và đó sẽ là một thử thách hoàn toàn mới. Chúng tôi đang cố gắng quản lý điều đó vì cậu ấy vẫn còn rất trẻ".