“Màn sấy tóc” của Sir Alex với Ronaldo
Đây là câu chuyện về hai lần nước mắt. Lần đầu tiên diễn ra trước sự chứng kiến của toàn thế giới, tại Sân vận động Luzhniki của Moscow vào năm 2008. Hàng triệu người trên khắp thế giới theo dõi trên truyền hình, khi một huấn luyện viên người Vương quốc Anh vươn lên thành biểu tượng sau một trận mưa như trút nước và cú trượt chân lịch sử của John Terry. Lần thứ hai, 3 năm trước đó và cách đó 3.000 dặm, diễn ra sau cánh cửa phòng thay đồ đóng kín của Estadio do Benfica ở Bồ Đào Nha.
Pha bỏ lỡ của John Terry trong trận chung kết Champions League năm 2008 giữa Chelsea và Manchester United là một câu chuyện truyền kỳ về bóng đá. Câu chuyện kể rằng cầu thủ của Chelsea có thể đã giành được cúp nhưng đã làm hỏng nó.
Nhưng quan điểm của Rio Ferdinand về diễn biến trận đấu có đôi chút khác biệt. Đối với cựu hậu vệ của Manchester United và đội tuyển Anh, nguồn gốc của chiến thắng tại thủ đô nước Nga phải bắt nguồn từ một khoảnh khắc cảm xúc hoàn toàn khác.
Nhiều năm trước, trong cái nóng khô hanh của một buổi tối muộn ở Bồ Đào Nha, một Cristiano Ronaldo trẻ tuổi đã phải khóc ròng vì “máy sấy tóc” nổi tiếng Sir Alex Ferguson.
Khi đó, Man United đang trong giai đoạn đầu của quá trình tái thiết. Sau khi vô địch Premier League vào mùa giải 2002/03, họ không thể lặp lại kỳ tích đó trong bất kỳ mùa giải nào trong 3 mùa giải tiếp theo. Những nhà vô địch nước Anh là Arsenal (mùa 2003/04) và Chelsea (mùa 2004/05 và 2005/06).