Cách đây ít ngày, Gary Neville đã gọi CLB cũ là "đội bóng tệ nhất tính trên từng xu lương". Với 1 điểm rời Merseyside, MU vẫn đang đứng thứ 13 và gần nhóm xuống hạng hơn là đua vô địch.
Tuy nhiên, trong những buổi phỏng vấn, HLV Amorim luôn nhấn mạnh rằng ông không có ý định thay đổi. Ông không định mất niềm tin vào hệ thống, lối chơi, bộ quy tắc đã đưa ông đến Manchester ngay từ đầu.
“Tôi không thể thay đổi ý tưởng chỉ trong một ngày vì chúng tôi sẽ thua nhiều hơn bây giờ", ông nói. “Tôi ở đây vì ý tưởng của mình và tôi sẽ tiếp tục thực hiện ý tưởng cho đến cuối cùng. Tôi phải bán ý tưởng. Tôi không có cái khác".
Khi Amorim thốt ra những lời đó, nó nghe như một cách biểu đạt sức mạnh, nhằm mục đích thể hiện sự chắc chắn và niềm tin. Nhưng nếu tách khỏi ngữ cảnh, tước đi giọng điệu vốn có, nó cũng có thể dễ dàng được hiểu như một sự thừa nhận điểm yếu.
Tuy nhiên, Amorim biết rằng đó không phải là cách nó sẽ được đón nhận. Giờ đây, đã gần 8 năm kể từ khi Jose Mourinho chế giễu sự phổ biến của "các nhà thơ" trong bóng đá, nhếch mép khinh bỉ tất cả những nhà quản lý và HLV dường như đặt trọng tâm nhiều vào các nguyên tắc, triết lý và phong cách thi đấu hơn là vào công việc thực tế của chiến thắng trận đấu.
Trong giai đoạn này, Mourinho