HLV trưởng của MU biết rằng ông cần một tiền đạo hàng đầu và một loạt hợp đồng mới, nhằm củng cố đội hình mà ông cho là "tệ nhất" trong lịch sử CLB. Nhưng để làm được như vậy, ông gần như chắc chắn sẽ phải chứng kiến một số cầu thủ giỏi nhất của mình rời đi vào mùa hè để có ngân sách chuyển nhượng.
Trong phát biểu mới đây, Amorim cho biết: "Tôi hiểu những vấn đề mà CLB đang gặp phải, nhưng đó không phải là điều mới mẻ. Bạn biết đấy, chúng tôi đang gặp vấn đề về luật công bằng tài chính và hiện tại tôi đang tập trung vào những thứ khác - như trận đấu với Tottenham vào Chủ nhật. Nhưng để làm được điều gì đó, chúng ta cần bán cầu thủ. Và hiện tại, kỳ chuyển nhượng mùa đông đã đóng cửa".
Tuy nhiên, trọng tâm của Amorim chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tiền mặt, đã buộc đồng chủ sở hữu là Sir Jim Ratcliffe phải cân nhắc việc sa thải thêm 200 người sau khi đã đuổi 250 nhân viên. Mức lương 2 triệu bảng mỗi năm của Sir Alex Ferguson với vai trò đại sứ cũng đã giảm đi trong bối cảnh có nhiều đợt cắt giảm mạnh khác.
Man United - đội đã lỗ 300 triệu bảng trong 3 năm qua - đang lo ngại rằng con số đó sẽ bị ảnh hưởng sau khi họ bị chệch hướng một cách nguy hiểm về các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League. BLĐ đội bóng có thể sẽ cho phép những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ là Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho ra đi với mức giá hợp lý - và cả hai đều được MU định giá khoảng 65 triệu bảng mỗi người.
HLV Amorim muốn bắt đầu lên kế hoạch tái thiết vào mùa hè nhưng phải đối mặt với sự hủy diệt thay vì xây dựng một đội hình có ít chất lượng. MU đã cho mượn Marcus Rashford và Antony - lần lượt đến Aston Villa và Real Betis - để tiết kiệm tổng cộng khoảng 300.000 bảng tiền lương mỗi tuần. Tyrell Malacia cũng đã đến PSV theo một hợp đồng cho mượn khác nhằm tiết kiệm tiền lương.