Ấn tượng vòng 3 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester lập kỷ lục, tân binh của Chelsea vụt sáng

Quang Minh
06:29 ngày 25-08-2015
Dù trận đấu được chờ đợi nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Liverpool rạng sáng thứ Ba mới thi đấu, song 9 trận đấu sớm diễn ra cuối tuần qua cũng mang tới không ít điểm nhấn đáng chú ý.
Ấn tượng vòng 3 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester lập kỷ lục, tân binh của Chelsea vụt sáng
1. Pedro ra mắt hoàn hảo
HLV Jose Mourinho đã quyết định tung tiền đạo tân binh Pedro Rodriguez vào sân ngay từ đầu trong chuyến hành quân tới sân The Hawthorns của West Brom, dù cựu cầu thủ Barca mới chỉ có 1 buổi tập luyện chung cùng các đồng đội.

Pedro tỏa sáng trong ngày ra mắt đội bóng mới

Tuy nhiên, với đẳng cấp cũng như kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, Pedro ngay lập tức tỏa sáng, góp công lớn vào chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Chelsea trước West Brom. Cầu thủ 28 tuổi khai thông thế bế tắc ở phút 20, trước khi kiến tạo cho Diego Costa nâng tỷ số lên 2-0. Sự có mặt của Pedro cũng mang lại những nét tích cực trong lối chơi của Chelsea.

2. Man City tiếp tục kéo dài mạch trận thăng hoa
Chiến thắng 2-0 trước Everton giúp Man City xây chắc ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng. Ngoài hàng công thi đấu thăng hoa, hàng thủ cũng mang đến dấu hiệu tích cực cho nửa xanh thành Manchester khi họ cùng với đại kình địch M.U là 2 đội bóng chưa để thủng lưới bàn nào.

Nasri tỏa sáng giúp Man City xây chắc ngôi đầu bảng

Trận thắng của Man City cũng là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của đội chủ sân Etihad tại giải Ngoại hạng Anh, thành tích mà lần gần nhất họ làm được là từ tháng 11/1912 của thế kỷ trước.

3. Chelsea có chiến thắng đầu tiên
Sau 2 trận toàn hòa và thua, nhà ĐKVĐ Chelsea cũng đã có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này. Ở trận đấu thứ 300 dẫn dắt The Blues, HLV Jose Mourinho cùng các học trò vượt qua chủ nhà West Brom với tỷ số kịch tính 3-2.

Chelsea có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này

Đây cũng là chiến thắng đánh dấu quãng thời gian gần 4 năm Chelsea không thắng được West Brom trên sân The Hawthorns (thua 3, hòa 1).

4. Man City và M.U thiết lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh
Trước khi bước vào mùa giải mới, Man City và M.U là 2 đội bóng đều có những băn khoăn lo lắng về vấn đề ở hàng thủ. M.U gặp khó khi thủ môn số 1 David de Gea đòi ra đi, đồng thời bế tắc trong việc tìm mua một trung vệ đẳng cấp. Trong khi đó, Man City cũng bất ổn khi Martin Demichelis, Pablo Zabaleta vắng mặt do được tập trung muộn sau khi tham dự Copa America, còn Gael Clichy dính chấn thương.

Hàng thủ Man City thi đấu ấn tượng từ đầu mùa

Tuy nhiên, sau 3 vòng đấu diễn ra, hàng thủ lại đang là điểm tựa tinh thần to lớn với cả 2 đội khi chưa để thủng lưới bàn nào. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, bộ đôi thành Manchester cùng nhau giữ sạch lưới.

5. Delle Alli vượt mặt Gareth Bale
Delle Alli là cái tên còn khá mới mẻ với NHM bóng đá Anh cũng như CLB Tottenham, khi anh mới chuyển tới sân White Hart Lane từ đội bóng hạng dưới Milton Keynes Dons hồi tháng 7 vừa qua. Trước đó, Tottenham đã phải bỏ ra 5 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi hồi tháng 1/2015.

Delle Alli ghi bàn cho Tottenham

Bước vào mùa giải năm nay, HLV Mauricio Pochettino luôn tạo cơ hội để Delle Alli ra sân thi đấu. Anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận khai mạc mùa giải với M.U và đó cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của anh cho Spurs. Ở trận đấu với Leicester cuối tuần qua, Delle Alli lại được vào thay Erik Lamela ở phút 65. Tới phút 81, cầu thủ người Anh có bàn thắng cho Tottenham qua đó vượt mặt Gareth Bale trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội bóng ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh (Bale lập kỷ lục hồi tháng 11/2007 vào lưới Arsenal).

6. Tương lai của John Terry đi vào ngõ cụt tại Chelsea
Hai trận đấu liên tiếp John Terry đều rời sân khi trận đấu trôi qua chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Dù là theo những cách khác nhau, nhưng có một điểm chung là việc tương lai của thủ quân 34 tuổi tại sân Stamford Bridge đang dần đi vào ngõ cụt.

VIDEO: Tình huống Terry nhận thẻ đỏ


Chiếc thẻ đỏ mà Terry nhận trong trận đấu với West Brom tối qua có thể sẽ là giọt nước tràn ly, vắt cạn kiên nhẫn của HLV Mourinho dành cho anh. Thông thường, khi đội nhà gặp bất lợi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường phản ứng gay gắt và lên tiếng gây áp lực sau trận. Thế nhưng tối qua trên sân The Hawthorns chỉ là nụ cười mỉa của Mourinho khi Terry nhận thẻ đỏ, thậm chí ông còn tỏ rõ thái độ chán nản khi tuyên bố "kháng án cho Terry chỉ làm mất thời gian".

Trở lại với Terry, chiếc thẻ đỏ tối qua là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2010 John Terry nhận thẻ đỏ rời sân. Chiếc thẻ đỏ gần nhất là ở trận derby thành London với Tottenham. Đây cũng là lần thứ 5 trong sự nghiệp Terry bị đuổi khỏi sân tại giải Ngoại hạng Anh.

7. Bournemouth có chiến thắng lịch sử
Năm 2008, Bournemouth nằm ở đáy sâu nhất của bóng đá Anh. Bốn hạng đấu chuyên nghiệp của xứ sương mù có tổng cộng 92 đội bóng (từ League Two tới Ngoại hạng Anh), thì CLB có biệt danh The Cherries (những quả Cherry) xếp thứ… 92. Họ thậm chí còn bị ban tổ chức Football League phạt trừ 17 điểm vì phá sản, với khoản nợ 4 triệu bảng. Không chỉ đối diện nguy cơ rơi xuống giải nghiệp dư, Bournemouth thậm chí còn đứng trước mối đe dọa bị giải thể.

Callum Wilson lập hat-trick giúp đội nhà chiến thắng

Bảy năm sau, Bournemouth làm nên điều thần kỳ bằng chức vô địch Championship và giành tấm vé thăng hạng. Sau 2 thất bại trước Aston Villa (0-1), Liverpool (0-1), Bournemouth đã có được chiến thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh khi đánh bại West Ham 4-3 trong đó có cú hat-trick của tiền đạo Callum Wilson.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x