Không sợ mất các ngôi sao
“Khi chúng tôi ký hợp đồng với cầu thủ, tôi giống như một trợ lý của họ”, HLV Andoni Iraola của Bournemouth nói. Ông đang chia sẻ về quá trình tái thiết đội hình, vốn đã bị tổn thất sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9, cũng là mùa giải có số điểm cao nhất của CLB trong lịch sử Premier League.
Bournemouth đã bán trung vệ Dean Huijsen cho Real Madrid, hậu vệ trái Milos Kerkez cho Liverpool và mất thủ môn Kepa Arrizabalaga sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Những cuộc chia tay khác dự kiến sẽ còn xảy ra. Mới nhất là việc trung vệ Illia Zabarnyi đã gia nhập PSG với mức phí có thể lên tới 66 triệu euro.
Iraola đã mất đi bộ khung phòng ngự từng giúp Bournemouth giành chiến thắng trước Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur và Newcastle United mùa trước. Thế nhưng, ngồi trong phòng họp của một khách sạn ở Chicago, vị HLV người Tây Ban Nha vẫn bình thản hơn nhiều đồng nghiệp trong hoàn cảnh tương tự.
Tại Bournemouth, CLB vận hành theo một cơ chế riêng: Iraola tập trung vào huấn luyện và chuẩn bị cho cầu thủ, còn việc tuyển dụng do chủ tịch phụ trách bóng đá Tiago Pinto và giám đốc kỹ thuật Simon Francis đảm nhiệm. Vì vậy, ông coi mình như “trợ lý” trong khâu ký hợp đồng.
Mùa hè này, Bournemouth đã nhanh chóng có sự thay thế: chiêu mộ thủ môn Djordje Petrovic từ Chelsea với giá