Andy Robertson: Chú Robot khuấy đảo hành lang trái

Vịnh San
14:21 ngày 27-10-2019
Những người yêu mến Andy Robertson gọi anh là Robbo. Còn với các đối thủ, Robertson là con robot đúng nghĩa, khi chơi theo kiểu lập trình với kèo trái siêu dị, nhưng không một ai có thể ngăn cản.
Andy Robertson: Chú Robot khuấy đảo hành lang trái

Chàng Robbo chỉ đá một kèo
Tháng 3 vừa qua, đúng dịp sinh nhật Andy Robertson, James Milner đã chúc mừng đồng đội trên Instagram bằng bài viết với tiêu đề: “5 lý do khiến chúng tôi yêu Robbo”. Điều đầu tiên, anh viết: “Andy có thể bóc một quả cam bằng chân trái, nhưng với chân phải, thậm chí không thể đạp phanh xe”. 

Bỏ qua khía cạnh hài hước, Milner nói lên sự thật không thể chối cãi, rằng Robertson chỉ đá một kèo. Hậu vệ 25 tuổi chơi bóng cứ như thể sợ chân phải bị đau, để rồi cố gắng hạn chế sử dụng nó hết mức có thể. Còn lại, Robertson làm mọi thứ bằng chân trái. 

Chân trái của Robertson khiến người ta liên tưởng đến Arjen Robben, một người gây dựng danh tiếng bởi “kèo trái” siêu đặc biệt, đồng thời cũng được gọi bằng biệt danh Robbo. Tuy nhiên, nếu cựu ngôi sao người Hà Lan xuất phát bên cánh phải trước khi cắt vào trung lộ rồi dứt điểm bằng chân phải, thì Robbo của Liverpool trung thành bên cánh trái. Nhưng pha thâm nhập trung lộ rồi sút cũng là điều gì đó xa lạ với Robertson. Công việc của anh đơn giản hơn nhiều, chỉ kiến thiết để đồng đội ghi bàn. Dĩ nhiên bằng chân trái.

Đồng đội của Robertson biết rõ điều đó. Các đối thủ đương nhiên cũng biết rõ. Chỉ có điều đối phó với anh là nhiệm vụ bất khả. Như ở trận đấu với M.U vào Chủ nhật tuần trước, Robertson chờ sẵn bên cánh trái và chỉ đợi có bóng là tung ra cú tạt. Từ chân Robertson, bóng lướt qua 1, 2 rồi 3 cầu thủ M.U để tìm đến vị trí của Adam Lallana, biến cầu thủ này thành người hùng cho Liverpool.    

Mùa trước Robbo là hậu vệ kiến tạo nhiều thứ hai Premier League với 11 lần, chỉ ít hơn đồng đội Trent Alexander-Arnold (12 lần). Mùa này, không hậu vệ nào có nhiều đường chuyền thành bàn hơn anh (3), kể cả Alexander-Arnold (2). Cũng phải nhấn mạnh, các pha kiến tạo của Robertson rất quan trọng. Nhờ đó, Liverpool có bàn gỡ hòa trước Newcastle rồi hoàn tất cuộc ngược dòng để giành chiến thắng; nâng tỷ số lên 2-0 ở trận đấu với Chelsea và như đã nói, mang về 1 điểm trong trận gặp M.U. 

Từ gã điên, nguồn cảm hứng đến robot được lập trình
Thật ngạc nhiên, vào năm 2017 khi cập bến Anfield, rất ít người mong đợi Robertson tỏa sáng. Anh chỉ có giá 8 triệu bảng và đến từ đội bóng xuống hạng Hull City. Chưa hết, khi còn niên thiếu, Robertson từng bị Celtic thải loại vì thể hình nhỏ bé và thiếu kỹ năng. Cực chẳng đã, anh phải đến đội nghiệp dư Queen’s Park, vừa chơi bóng vừa trực điện thoại, nhận các cuộc gọi đặt vé xem hòa nhạc hoặc các trận bóng đá. 

Để trở thành một Robertson như ngày nay, phẩm chất nổi bật không gì khác ngoài sự quyết tâm. Các Liverpudlian nhìn thấy nó ngay trong lần đầu Robertson ra mắt trận gặp Crystal Palace. Hậu vệ người Sctoland chạy như như bao giờ được chạy, với guồng chân xé gió, cánh tay vung đầy quả quyết và miệng thì la hét suốt 90 phút. Nói một cách chân thực, Robertson chả khác gì gã điên, luôn hung hăng, sẵn sàng lao vào tranh cướp bóng mà không để đối thủ có một giây suy tính. 

Phong cách Gegenpressing của HLV Juergen Klopp đòi hỏi tốc độ, sự kiên trì và sức chịu đựng. Không ai đáp ứng các yêu cầu đó tốt hơn Robertson. Anh có thể truy đuổi quả bóng suốt 70m từ phần sân nhà đến khu cấm địa khiến các cầu thủ Man City bối rối và hoảng loạn, hoặc thực hiện cuộc chạy nước rút 50m để chặn đứng Lionel Messi. 

Jose Mourinho nói rằng: “Chỉ nhìn các bước chạy của Robertson cũng thấy mệt”, và “cậu ấy hẳn phải chạy đến 100 mét nước rút mỗi phút”. Ông thầy cũ Alex McLeish thì tán dương, Robertson là nguồn cảm hứng vô tận cho đồng đội cùng người hâm mộ. Chỉ cần thấy anh còn chạy, có nghĩa đội vẫn còn cơ hội thắng. 

Vậy làm thế nào để giải thích nguồn năng lượng đáng sợ của Robertson? Đơn giản thôi. Anh là robot. Chỉ robot mới có khả năng chạy, chạy và chạy theo cách đó, bất kể có bóng hay không. Đồng thời Robertson hoạt động theo chu trình như được cài đặt sẵn, gồm lên xuống bên cánh trái, săn đuổi bóng rồi chuyền nó cho đồng đội ở vị trí tốt nhất để ghi bàn, một cách chính xác đến tuyệt đối. Đồng hồ có thể chạy sai. Nhưng Robbo không bao giờ sai.     

Robertson kiến tạo chỉ kém Salah
Robertson đã có 19 pha kiến tạo kể từ đầu mùa Premier League 2017/18 đến nay. Trong cùng khoảng thời gian, thành tích này của Robertson chỉ kém Mohamed Salah (21, ảnh trái) và nhiều hơn bất cứ cầu thủ Liverpool nào khác. Những người xếp sau Robertson là Roberto Firmino (16 lần) và Alexander-Arnold (15). 

Đến Anfield, Robbo đoạn tuyệt với chân phải
Cho đến nay, Robertson mới có 2 pha lập công cho Liverpool. Cả hai đều bằng chân trái bởi 48 cú sút mà anh thực hiện ở Premier League và Champions League đều bằng chân này. Điều khá ngạc nhiên là khi còn chơi cho Hull City, Robbo vẫn có 5 pha dứt điểm bằng chân phải rải đều trong 3 mùa giải.

Robertson sẵn sàng cho trận gặp Tottenham
Tập tễnh rời sân phút 63 trận gặp Genk tại Champions League vừa qua, song HLV Juergen Klopp xác nhận chấn thương của Robertson không có gì nghiêm trọng và anh chắc chắn ra sân trong cuộc tiếp đón Tottenham ở vòng 10 Premier League 2019/20. Kể từ khi đến Anfield, hậu vệ người Scotland chỉ 1 lần dính chấn thương hồi tháng 1/2019, đồng thời chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của Liverpool vì vấn đề thể trạng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x