
Semenyo đã lạc lối, ngọn lửa đam mê đã tắt, trước khi được cứu vớt bởi HLV bóng đá học đường. Câu chuyện về việc Semenyo đã thất bại ở rất nhiều lò tuyển trạch lớn của Arsenal, Tottenham nhưng may mắn lọt vào mắt xanh của Hockaday trong một trận giao hữu, có thể nói cũng là cơ hội cuối cùng để tiền vệ sinh năm 2000 đến với bóng đá chuyên nghiệp.
Khi đó, Hockaday là trưởng bộ môn bóng đá của một trường trung học, ông nhìn thấy tiềm năng của Semenyo và gọi về tập luyện cùng đội. Họ đã chơi rất tốt và thắng cả U18 Bristol ở một giải trẻ, nhờ đó Semenyo mới được Bristol tuyển mộ để bắt đầu con đường bóng đá chuyên nghiệp.
Hành trình của Semenyo bắt đầu từ những trận đấu thử việc ở ngoại ô London cách đây một thập kỷ. Không giống như các trận đấu Ngoại hạng Anh được hàng triệu người trên thế giới theo dõi, những trận đấu này hoàn toàn không có khán giả. Chỉ có các tuyển trạch viên tìm kiếm những tài năng trẻ tiềm năng bị bỏ sót ở học viện.
Semenyo đã trải qua nhiều thử việc và bị các CLB từ chối. Arsenal, Tottenham và Millwall đều không chiêu mộ anh. Crystal Palace cũng cho anh thử việc nhưng cũng không ký hợp đồng. Chơi trong một trận đấu giao hữu là một trong những cơ hội cuối cùng của Semenyo và khi ấy anh không ở trong trạng thái thể lực tốt nhất.

So với