Bournemouth vừa nhận thất bại 2-4 trước Liverpool trên sân Anfield, nhưng điều đọng lại trong ký ức khán giả không chỉ là sự vượt trội của nhà đương kim vô địch, mà còn là pha solo ngoạn mục của Semenyo. Anh đã thực hiện cú bứt tốc dài tới 52,4 mét, vượt qua hàng thủ đối phương để tung cú sút chìm hạ gục Alisson. Đó không chỉ là một bàn thắng, mà còn là thông điệp về sự nguy hiểm của “The Cherries” dưới thời HLV Andoni Iraola.
Bàn thắng của tốc độ và sự táo bạo
Semenyo đã ghi bàn mở tỷ số 12 phút trước đó, nhưng bàn thắng thứ hai của anh đến ở phút 76 mới thực sự khiến sân Anfield chấn động. Nhận đường chuyền của Hamed Traore ở phần sân nhà, Semenyo đã quyết định không chuyền cho đồng đội, mà tự mình kéo bóng lên.
Chỉ trong 7 giây, anh vượt qua gần nửa chiều dài sân, làm chao đảo cả Virgil van Dijk lẫn Ibrahima Konate. Đây không chỉ là tốc độ thuần túy mà còn là sự can đảm của một cầu thủ tin rằng mình có thể một mình xuyên thủng hệ thống phòng ngự vững chắc bậc nhất Premier League.
52,4 mét là một con số không hề nhỏ. Trên thực tế, kể từ mùa 2021/22, chỉ có Anthony Elanga (54,1m, ghi vào lưới MU tháng 4/2024) và Taiwo Awoniyi (53m, cũng vào