Arsenal bại trận nhưng giành được sự tôn trọng

Thanh Sơn
11:44 ngày 02-01-2022
Khi trận đấu giữa Arsenal và Man City kết thúc, các fan Pháo thủ có mặt trên SVĐ Emirates đã dành cho đội nhà những tràng pháo tay không ngớt. Đó là biểu hiện của sự hài lòng dù thực tế Arsenal đã để thua Man City với tỷ số 1-2.

Arsenal xứng đáng được các CĐV nhà động viên khen ngợi đơn giản là vì ở trận đấu vừa rồi họ đã phát đi những tín hiệu tích cực. Đúng là ở mùa giải này đại diện phía Bắc thành London đã trắng tay khi gặp Man City, nhưng những gì họ thể hiện ở trận đấu vừa rồi là tốt hơn hẳn so với thất bại tan nát 0-5 ở lượt đi.

Nên biết, khi Arsenal tiếp đón Man City, họ phải so tài với đối thủ đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp với chiến tích toàn thắng 10 vòng gần nhất. Tuy có thành tích ấn tượng như vậy, song Man City lại thể hiện bộ mặt khá tầm thường ở Emirates. Nói chính xác hơn thì Arsenal đã chơi một trận quá hay khiến nhà ĐKVĐ Premier League đánh mất hình ảnh lung linh vốn có.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Pháo thủ làm được như vậy trong bối cảnh họ không nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Mikel Arteta, người đang bị cách ly do tái nhiễm COVID-19. Theo HLV tạm quyền Albert Stuivenberg thì với những gì đã thể hiện trong trận đấu tối qua, Arsenal chứ không phải Man City mới là đội xứng đáng giành được chiến thắng.

Odegaard bị Ederson đốn ngã trong vòng cấm

Thực tế thì ông Stuivenberg không hề quá lời khi nói như vậy, bởi rõ ràng Man City dù được đánh giá cao hơn nhưng lại không lấn lướt nổi Arsenal ở Emirates. Những con số biết nói chỉ ra rằng, trong hiệp đấu thứ nhất đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ tung ra được vỏn vẹn 3 cú dứt điểm và tất cả đều không đi trúng đích.

Trong khi đó, Arsenal đã mở được tỷ số bằng pha tấn công mẫu mực ở phút 31 và người chạm bóng cuối cùng là tài năng trẻ mới 20 tuổi Bukayo Saka. Đội chủ nhà bị VAR tước mất một quả phạt đền sau tình huống Odegaard bị thủ thành Ederson phạm lỗi trong vòng cấm và còn tạo ra ít nhất 3 cơ hội rõ ràng nhưng đều bị Martinelli bỏ lỡ.

Không khó để nhận ra, Arsenal không hề thua kém Man City về mặt thế trận. Họ chỉ thua sát nút đơn giản vì những sai lầm cá nhân và kém may mắn so với đối thủ.

3 tình huống bước ngoặt trận đấu diễn ra trong vòng 1 phút

Nói về chuyện may mắn, ai cũng thấy Man City đã thoát thua thần kỳ thế nào ở tình huống Ruben Dias do bị sức ép lớn và phối hợp không tốt với Ederson đã đánh đầu đưa bóng thẳng về cầu môn đội nhà ở phú 59. Nếu hậu vệ Nathan Ake không kịp thời lao về phá bóng ngay trên vạch cầu môn hoặc Martinelli dứt điểm chuẩn xác hơn một chút (anh đá bồi ra ngoài dù phía trước là khung thành đã bỏ trống) thì trận đấu có thể đã rẽ sang một hướng khác.

Cũng cần phải nói thêm rằng, ngay sau pha bóng hú vía trên, Man City đã được hưởng niềm vui bất ngờ khi hậu vệ Gabriel của Arsenal bị trọng tài đuổi khỏi sân nên các vị khách được chơi hơn người trong suốt 30 phút cuối. Ở tình thế khó khăn như vậy, nếu Arsenal với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ có vỡ trận thì cũng không làm ai bất ngờ.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn khác khi Arsenal đã chơi đầy kiên cường và cầm chân được Man City cho tới tận những giây phút cuối. Khoảnh khắc Rodri cởi áo ăn mừng khi ghi bàn thắng quý giá trong thời gian đá bù giờ, bất chấp việc anh phải nhận thẻ vàng và bị treo giò ở vòng đấu tới đã cho thấy thắng lợi của Man City khó nhọc đến mức nào. Với Arsenal, điều đó cũng chứng tỏ họ đang ngày càng bản lĩnh và hứa hẹn sẽ càng đáng sợ hơn khi HLV Arteta trở lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x