Hậu vệ 18 tuổi này đã nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Michael Oliver ở phút 43 do lỗi "vào bóng thô bạo nghiêm trọng", khi tranh chấp với hậu vệ Matt Doherty phía Wolves. Nhiều cầu thủ Arsenal đã vây quanh ông Oliver để phản đối quyết định, trước khi tình huống được tổ VAR do ông Darren England đảm nhận tiến hành kiểm tra và xác nhận thẻ đỏ là chính xác.
Bất chấp việc phải chơi thiếu người, Arsenal vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Riccardo Calafiori. Sau trận đấu, đội bóng thành London đã kháng cáo án treo giò 3 trận dành cho Lewis-Skelly và thành công trong việc xóa bỏ án phạt này.
Tuy nhiên, Pháo thủ vẫn bị phạt tiền sau khi một ủy ban độc lập kết luận rằng CLB đã "không đảm bảo các cầu thủ cư xử đúng mực" sau tình huống truất quyền thi đấu.
Một tuyên bố từ LĐBĐ Anh (FA) cho biết: "Một ủy ban kỷ luật độc lập đã áp đặt mức phạt 65.000 bảng đối với Arsenal liên quan đến trận đấu tại Premier League gặp Wolves vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 1. Arsenal bị cáo buộc không đảm bảo rằng các cầu thủ của mình cư xử đúng mực vào khoảng phút 43 của trận đấu, và CLB đã thừa nhận cáo buộc này".
Arsenal hiện là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất tại Premier League mùa này với 4 lần bị truất quyền thi đấu. Trước đó, Declan Rice bị đuổi khỏi sân vì câu giờ trong trận gặp Brighton vào tháng 8, Leandro Trossard cũng nhận thẻ đỏ vì lỗi tương tự khi đối đầu với Man City vào tháng 9, và William Saliba bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi trong trận gặp Bournemouth vào tháng 10.