Thủ lĩnh Saka
Khi đội trưởng Martin Odegaard dính chấn thương mắt cá trong lúc về tập trung ĐTQG hồi tháng 9 vừa qua, nhiều fan của Arsenal đã tỏ ra vô cùng lo lắng. Họ sợ rằng, mất thủ lĩnh ở tuyến giữa, đội bóng thủ đô London sẽ đi chệch khỏi đường ray chiến thắng. Nhưng hóa ra không phải vậy. Tròn 1 tháng kể từ khi tuyển thủ Na Uy phải xa sân cỏ, Arsenal vẫn đang nằm trong Top 4 tại giải Ngoại hạng Anh, với 1 điểm kém đội đầu bảng Liverpool.
Sở dĩ vậy, bởi thủ lĩnh đích thực của Arsenal vẫn đang bền bỉ cống hiến trên sân trong những ngày vừa qua. Chẳng nói đâu xa, ở vòng đấu mới đây nhất tại giải Ngoại hạng Anh, ngôi sao này đã thi đấu thăng hoa để giúp “Pháo thủ” giành chiến thắng 3-1 trước đội khách Southampton ở vòng 7 Premier League. Với màn trình diễn “10 điểm không có nhưng”, anh đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".
Người được ca ngợi là “chim đầu đàn” của Arsenal hiện giờ không ai khác chính là Bukayo Saka. Trong trận đấu với Southampton, khi đội nhà bị dẫn bởi pha ghi bàn của tiền đạo Cameron Archer, chính ngôi sao 23 tuổi đã trở thành điểm tựa tinh thần của đồng đội, để dẫn dắt họ tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở Emirates. Cụ thể, Saka kiến tạo cho Kai Havertz san bằng cách biệt. Sau đó, anh tiếp tục “dọn cỗ” cho tiền