Trong một thời gian dài, Arsenal sẽ làm tất cả để có được một chiến thắng tại Old Trafford. Đây mới chỉ là lần thứ ba họ làm được điều đó trong 19 trận gần nhất ở Premier League. "Bây giờ tôi bước vào phòng thay đồ, chúng tôi thắng mà các cầu thủ vẫn không hài lòng", Arteta nói trong buổi họp báo sau trận. "Đó là một tín hiệu tốt".
Trong suốt trận đấu, Arteta cũng không hoàn toàn hài lòng. Dù Arsenal đã phòng ngự chắc chắn để kiềm toả MU, nhưng trên hàng công, họ lại phung phí. Không phải là Pháo thủ bỏ lỡ những cơ hội sút ngon ăn, thay vào đó, họ chưa thể tạo ra được các tình huống dứt điểm. Thực tế, số lần dứt điểm của Arsenal chỉ bằng một nửa MU (9 so với 22). Vấn đề nằm ở trước đó.
"Có 7, 8 tình huống khi bóng hoàn toàn mở để triển khai, chúng tôi đã có thể lao lên và đối mặt thủ môn", Arteta than thở. "Nhưng rồi chúng tôi mất bóng và trận đấu biến thành trò bóng rổ".
Đặc biệt là trong hiệp một, đây là một trận đấu cởi mở hiếm thấy đối với Arsenal của Arteta. Và có thể đây là điều chúng ta sẽ còn thấy nhiều hơn: Arteta nhận ra rằng cần phải thích nghi với khả năng chạy chỗ trực diện của trung phong mới Viktor Gyokeres. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một phong cách thiên về chuyển trạng thái hơn.
Nếu vậy, Arsenal vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Họ chưa thể chuyển hoá những pha đoạt bóng thành cơ hội ghi bàn. Điều ấy khiến Gyoker