Cách nhìn đơn giản hóa vấn đề là Arsenal "cần một tiền đạo", và đúng là - trừ khi Kai Havertz ghi 5 bàn vào lưới Southampton cuối tuần tới - Arsenal sẽ có mùa giải thứ 5 liên tiếp không có cầu thủ nào ghi được hơn 20 bàn tại giải đấu cao nhất nước Anh (lần gần nhất là Pierre-Emerick Aubameyang với 22 bàn ở mùa 2019/20).
Tuy nhiên, những mùa giải mà Arsenal có sự tiến bộ vượt bậc dưới thời Mikel Arteta - về điểm số, vị trí trên bảng xếp hạng, khả năng tấn công và phòng ngự - đều không phụ thuộc vào một trung phong ghi bàn nhiều. Một trong những điểm mạnh nhất của Pháo thủ là sự đa dạng trong cách ghi bàn từ nhiều vị trí tấn công khác nhau, không quá phụ thuộc vào một cá nhân như nhiều đội bóng khác.
Những chấn thương xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau đã ảnh hưởng đến Arsenal mùa này, đặc biệt với một đội hình mỏng và lối chơi dựa nhiều vào sự kết nối giữa các cặp đôi cầu thủ trên sân. Đây là vấn đề cần được giải quyết bởi bộ phận huấn luyện (thông qua xoay tua đội hình) và bộ phận khoa học thể thao (quản lý tải vận động).
Nhưng nơi mà bộ phận tuyển dụng nên tập trung trước tiên chính là vị trí số 6.
Ở trận gặp Newcastle trên sân nhà vừa qua, Declan Rice lại có một màn trình diễn kiểu mẫu - điều đã trở thành "thương hiệu" của anh. Thi đấu ở vị trí số 8 lệch trái, cựu sao West Ham chơi rất cao trong hiệp một và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 55, với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm sau đường căng ng