
Trận đấu diễn ra nóng bỏng đúng như kỳ vọng giữa hai đội đang đứng trong nhóm dẫn đầu. Trevoh Chalobah đưa Chelsea vươn lên đầu hiệp hai, nhưng Mikel Merino đánh đầu gỡ hòa ở phút 58, giữ lại một điểm cho Arsenal trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là số lượng thẻ phạt mà trận đấu này tạo ra.
Trọng tài Anthony Taylor rút tổng cộng 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, trong đó Arsenal lĩnh 6 thẻ vàng, con số đưa họ vào diện bị FA phạt 25.000 bảng, theo quy định dành cho các đội nhận từ 6 thẻ vàng trở lên trong một trận đấu.
Người đầu tiên bên phía Arsenal bị cảnh cáo là Martin Zubimendi chỉ sau 5 phút bóng lăn. Các hậu vệ Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori và Piero Hincapie lần lượt nối dài danh sách.
Cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly, người vào sân đầu hiệp hai, cũng nhận thẻ chỉ vài phút sau khi được tung vào sân. Viktor Gyokeres, trở lại sau chấn thương gân kheo, lĩnh thẻ vàng cuối cùng cho pha va chạm với thủ môn Robert Sanchez.

Ở chiều ngược lại, Chelsea dù chỉ nhận 2 thẻ phạt nhưng vẫn kéo dài chuỗi rắc rối về kỷ luật. Moises Caicedo bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh vào bóng nguy hiểm với Merino. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Caicedo sau 130 trận tại Premier League.
Dưới thời Enzo Maresca, Chelsea đã nhận 4 thẻ đỏ chỉ sau 13 trận mùa này và 7 thẻ đỏ trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, khiến họ đứng cuối bảng Fair Play của Premier League.
Việc Arsenal nhận án phạt tài chính không ảnh hưởng đến lực lượng trong thời gian tới, nhưng lại cho thấy mức độ căng thẳng trong các trận đại chiến đang ngày càng gia tăng. Với lịch thi đấu còn dày đặc trước Giáng sinh, Arteta sẽ cần kiểm soát tốt hơn cảm xúc và sự quyết liệt của các học trò để tránh những hệ quả lớn hơn.
























