Arsenal mất Top 4, Arteta mất việc?

TÙNG LÂM
19:25 ngày 20-04-2022
Thế giới của Mikel Arteta đang xoay với tốc độ quá nhanh. Đầu tháng Tư, ông còn vui vẻ giơ cao phần thưởng dành cho HLV xuất sắc nhất tháng Ba. Chưa được 20 ngày sau, ông đã phải đối diện với nguy cơ bị sa thải.

Điều đáng nói là tất cả đều xứng đáng. Khi Arteta nhận phần thưởng hay nhất tháng, Arsenal đang có phong độ rực rỡ. Họ thắng 3 trong 4 trận ở Premier League trong tháng Ba, lần đầu tiên trong 7 năm có 5 chiến thắng liên tiếp trên sân khách, và gần như chắc chắn có vé dự Champions League khi có nhiều điểm hơn cả Tottenham lẫn M.U và các đối thủ cạnh tranh khác trong khi số trận lại ít hơn hẳn. Đó là khi Arsenal tạo được cảm giác họ như một cỗ máy sinh học, vừa có được sự chính xác của một lối chơi được huấn luyện bài bản, vừa có được sự bùng nổ và khó lường của tuổi trẻ.

Chưa đầy 3 tuần sau, chúng ta đang nói về một Arsenal khác. Một Arsenal đã thua ba trận liên tiếp ở Premier League, bị đánh bật khỏi top 4, và dù vẫn còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé Champions League, đó là một quyền tự quyết yếu ớt. Trái ngược với tháng Ba, Arsenal của tháng Tư tạo cảm giác là đội bóng có thể thua bất kỳ ai (thực tế là họ đã thua Crystal Palace, Brighton và Southampton, những đội bóng gần như đã hết động lực; riêng Southampton còn thua 5, hòa 1 trước khi đánh bại Arsenal). Tất nhiên là không có phần thưởng nào cho Arteta. Thay vào đó là những lời kêu gọi #ArtetaOut (Arteta biến đi) trên các mạng xã hội.

 Khó khăn thực sự đang chờ Arsenal của Arteta

Điều gì đã xảy ra? Không ai có thể biết. Có người nói rằng Arsenal đang thể hiện đúng bản chất của một đội bóng trẻ - những người trẻ khi tinh thần lên cao có thể làm được những điều phi thường, nhưng tinh thần của họ là thứ trồi sụt, chẳng khác gì một chiếc tàu lượn. Cũng có người cho rằng chấn thương của Thomas Partey là lý do chính. Rồi lại có người nói rằng Arsenal đang phải trả giá cho sự tệ hại của hàng công. Sau sự ra đi của Aubameyang, họ không còn chân sút nào có thể gọi là sắc bén, dù là một tiền đạo kỳ cựu như Lacazette hay một cầu thủ trẻ như Nketiah…

Nhưng dù lý do có là gì, thì với tư cách thuyền trưởng, trách nhiệm cuối cùng vẫn phải thuộc về Arteta. Arsenal đúng là có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng nếu xem đó là vấn đề, thì lỗi vẫn là ở Arteta với triết lý xây dựng đội hình hướng tới sự trẻ trung và máu lửa. Nếu chấn thương của Partey là vấn đề, thì lỗi vẫn lại là ở Arteta khi đặt hết niềm tin vào tiền vệ người Ghana, vốn đã liên tục dính chấn thương từ khi tới Arsenal. Đẩy Aubameyang đi và trao băng đội trưởng cho Lacazette cũng là lựa chọn của Arteta. Nói tóm lại, nếu trong những ngày Arsenal thăng hoa, vinh quang là dành cho Arteta, thì khi họ tậm tịt, HLV người Tây Ban Nha phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm.

Tất nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Arteta đang làm tốt công việc của mình, rằng với nguồn lực hạn chế được trao, những gì cựu trợ lý của Pep Guardiola đạt được là đủ ấn tượng. Nhưng nếu chúng ta đi sâu hơn vào những chi tiết, thì thực tế là nguồn lực mà Arteta nhận được không hề "hạn chế", và những gì mà ông đạt được là không hề ấn tượng. Mùa giải đầu tiên có thể bỏ qua, khi Arteta tiếp quản một Arsenal đang rối như tơ vò sau khi Unai Emery bị sa thải. Nhưng từ mùa tiếp theo, ông đã có đủ thời gian, quyền lực (được chuyển vai trò từ HLV trưởng - head coach, sang quản lý - manager), và cả tiền bạc (riêng Hè vừa rồi đã chi hơn 150 triệu bảng mua cầu thủ).

Tóm lại, Arteta không còn thiếu gì để thành công. Nếu ông không thành công, Arsenal cũng không cần phải chờ đợi thêm.

Mâu thuẫn với trụ cột
Chỉ trong hơn 2 năm làm HLV, Mikel Arteta đã mâu thuẫn với ít nhất 5 trụ cột của đội (Aubameyang, Oezil, Guendouzi, Pepe, và mới nhất là Lacazette). Nếu tin đồn Arteta đang có vấn đề với Laca là thật, thì tức là chỉ trong một mùa giải, ông đã mâu thuẫn với cả 2 đội trưởng của đội.

340 - Trong ba mùa giải vừa qua, Arsenal đã chi ra tới 340 triệu bảng cho chuyển nhượng, thuộc top đầu Premier League. Nhưng họ 2 lần về thứ 8, và hiện đang đứng thứ 5.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x