Arsenal: Ngày 'thầy và trò' cùng mỉm cười

Từ 18:18 ngày 03-01-2023
Trong cái đêm mà Arsenal kéo giãn khoảng cách với Man City lên thành 7 điểm, trên khán đài người ta thấy Arsene Wenger. Việc gặp Alex Ferguson sau khi chia tay Manchester United là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng còn với “Giáo sư” thì không, hôm đó mới là lần đầu tiên ông xuất hiện tại Emirates sau khi chia tay Arsenal vào năm 2018.

4 năm mới trở lại xem đội bóng cũ, nơi mình từng gắn bó với mình suốt 22 năm. Người ta có lý do để truyền tai nhau những câu chuyện có tính drama về mối quan hệ của ông và Arsenal. Nhưng ở cương vị là Giám đốc Phát triển Bóng đá của FIFA thì Wenger rõ ràng quá bận để có thể cứ cuối tuần lại đến xem Arsenal thi đấu. Con người yêu bóng đá điên cuồng này đang chuẩn bị cho việc có 48 quốc gia dự World Cup từ năm 2026, và ủng hộ việc tổ chức World Cup diễn ra thường xuyên hơn để các quốc gia có nhiều cơ hội tham gia trong một giải đấu hàng đầu thế giới. Cuộc phỏng vấn hồi tháng 9 vừa qua cũng đã được Wenger nói về lý do vì sao ông không trở về đội bóng cũ: “Một hướng đi mới đã hình thành, và tôi tránh xa hoàn toàn để CLB có cơ hội xây dựng lại. Tôi không muốn sự hiện diện của tôi tác động không tốt tới đội bóng”. Wenger quả thực mang tất cả vẻ đẹp của người Pháp.

Từ tháng 9 vừa qua, khi Arsenal bắt đầu bay cao trên BXH Premier League, Wenger đã có một đánh giá rằng “Arsenal hiện không có điểm yếu trong đội hình.” Đấy là một đánh giá có tính tự tin rất cao khi Pháo thủ phải đua tranh cùng những Liverpool và Man City. Wenger có niềm tin với cầu thủ trẻ, mà Arsenal lúc này là tập hợp của những cầu thủ trẻ khát khao vinh quang. Eddie Nketiah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 11 bàn trong 11 trận gần nhất tại Emirates. Chàng trai này chính là được Wenger phát hiện và mang về một năm trước ngày ông chia tay Arsenal. Bukayo Saka, viên ngọc quý nhất của Emirates, chính là sản phẩm của Wenger trong hệ thống đào tạo trẻ mà ông gây dựng. Tuyển thủ Anh đến với Arsenal năm 7 tuổi, và ở đó từ năm 2008 đến nay. Ngoài Saka ta còn thấy Smith Rowe hay Nelson, những chàng trai đến học viện Hale End khi còn chưa tròn 10 tuổi. Tất cả họ đều nằm trong hệ thống mà Wenger xây dựng tương lai cho Arsenal. 

Hình bóng của Wenger không chỉ hiện ra qua Nketiah, Saka, mà còn qua Mikel Arteta. Không có gì đẹp đẽ hơn khi HLV hiện tại cũng là học trò cũ mà mình mang về, trở thành đội trưởng khi mình cầm quân, và giờ là HLV trưởng khi mình nghỉ hưu. Bóng dáng Wenger không chỉ dừng ở nhân lực, mà mọi hình ảnh của Emirates lúc này đều có dấu chân của Wenger. Ông là người đã chụp những bức ảnh đầu tiên của sân vận động này khi công trình còn ngổn ngang những bãi đất, bãi cát. Ông đã làm việc ở mọi nơi tại sân đấu này, từ phòng họp báo cho đến khu kỹ thuật, từ học viện Hale End đến sân Emirates.

Người ta gọi Wenger là “thầy giáo già”, và hôm trước khi ông ở trên khán đài chứng kiến Arsenal thắng West Ham 3-1, ta cảm giác như ông thật sự là người đưa đò theo đúng cái tính chất thiêng liêng của nghề giáo. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x