Thành thực mà nói, Arsenal đã cố gắng để thay đổi thành tích bằng sự tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, theo nhiều cách khác nhau, các ngôi sao liên tục quay lưng với họ. Emirates đã không còn là điểm đến được ưa chuộng, từ Jamie Vardy cho đến mới nhất là Alexandre Lacazette đều không cần suy nghĩ nhiều để từ chối Pháo thủ.
Hai ngày trước khi ĐT Anh lên đường sang Pháp dự EURO 2016, tưởng như Arsenal đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng để có Jamie Vardy. Tuy nhiên nó không bao giờ xảy ra. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau đó, tiền đạo 29 tuổi nói rằng anh thậm chí còn chưa nói chuyện với đại diện đội bóng thành London. Đồng thời Vardy cũng cho biết thêm, việc từ chối chuyển đến Emirates không phải là lựa chọn khó khăn. Nó diễn ra tự nhiên và nhanh chóng bởi đơn giản, anh muốn tiếp tục là một phần của Leicester.
“Tôi quyết định thật dễ dàng và khi trao đổi với Roy Hodgson, ông ấy cũng cho rằng điều này là hoàn toàn chính xác”, Vardy nói, “Tôi cũng chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Arsenal”. Bây giờ, anh hạnh phúc với Bầy cáo cùng bản hợp đồng vừa ký vào cuối tháng 6, nâng mức lương lên thành 100.000 bảng/tuần. Còn đội bóng của Arsene Wenger, đó là gáo nước lạnh dội vào niềm kiêu hãnh của họ.
Vào thời điểm đó, hầu hết đều nghĩ Vardy đã là một Pháo thủ. Nhưng rõ ràng tất cả chỉ là sự thổi phồng. Arsenal tự tin thái quá và chắc chắn rằng danh tiếng của họ có một hấp lực lớn với các ngôi sao. Quả thật đã có một thời gian như vậy, song nó xảy ra quá lâu rồi. Khi một cầu thủ thuộc đội bóng kém tên tuổi như Leicester còn nói “dễ dàng để từ chối”, nó phơi bày sự suy giảm thảm hại của cái gọi là sức hút Arsenal.
THẤT BẠI NỐI LIỀN THẤT BẠI
Lúc này, NHM đang tự hỏi, liệu Riyad Mahrez có học theo đồng đội Vardy để từ chối lời mời gọi từ Bắc London. Nếu sự việc lặp lại hẳn không làm ai đó phải ngạc nhiên.
Một tháng chuyển nhượng đã trôi qua và Arsenal mới có thêm một tân binh chất lượng, là Granit Xhaka. Cũng cần phải làm rõ, Xhaka rất ấn tượng song vẫn chỉ ở dạng tiềm năng. Ngôi sao lớn phải là Gonzalo Higuain hay chí ít là Alexandre Lacazette. Wenger đã theo đuổi họ suốt mùa Hè và thứ mà ông nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.
Trong bài phát biểu ra mắt Juventus, Higuain nói rằng anh có mặt ở Turin với mục đích giành thật nhiều danh hiệu. Đó là thứ Arsenal không thể trao cho tiền đạo người Argentina. Còn Lacazette, lời đề nghị 30 triệu bảng của Arsenal dành cho cầu thủ này đã bị từ chối và Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas một mực bảo lưu quan điểm giữ anh lại bằng mọi giá. Trong diễn biến mới nhất, chân sút 25 tuổi này đang được xem xét đề nghị gia hạn hợp đồng và nhiều khả năng hai bên sẽ sớm đi đến ký kết.
Arsenal vẫn không từ bỏ ý định sở hữu một tiền đạo tầm cỡ. ESPN cho hay, 50 triệu bảng sẵn sàng được Pháo thủ chi ra để có Mauro Icardi. Nó giống như nỗ lực trong tuyệt vọng. Tiền giờ đây cũng không còn là vấn đề, Wenger chấp nhận bạo chi để đổi lấy một cái gật đầu.
Một thực tế đau đớn là ngay cả khi Pháo thủ vừa kết thúc Premier League 2015/16 ở vị trí á quân, cao nhất kể từ mùa 2004/05, nhưng họ vẫn không thể trở nên hấp dẫn hơn. Chelsea đã có Kante và Batshuayi, M.U vui mừng đón Pogba, Ibra, Bailly và Mkhitaryan, Man City có Guendogan, Nolito còn Liverpool tăng cường Matip, Wijnaldum và Mane. Trong khi đó, Arsenal vẫn đánh vật trên thị trường chuyển nhượng và làm mọi cách để thay đổi vận may.
Đội hình vồ hụt của Arsenal
Những vụ mua hụt đã trở thành phổ biến ở Emirates, đủ để lập ra hai đội hình cực khủng để cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.
Dự bị: Hart, Roberto Carlos, Stefan de Vrij, Abate, Alonso, Di Maria, Payet, Ronaldinho, Robinho, Drogba, Suarez.
M.U đã vượt mặt Leicester để thuyết phục tiền đạo 20 tuổi người Curacao (quốc gia thuộc vùng Caribbean), Liandro Martis tới học viện bóng đá của mình để thử việc.
M.U mùa này mạnh hẳn nhờ có ngôi sao “chuyên VĐQG” Zlatan Ibrahimovic, có cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba, nói chung là có hầu bao nặng trĩu để tha hồ mua sắm.
Trong 2 năm ngồi trên “ghế nóng” của Old Trafford, Louis van Gaal lúc nào cũng phải đau đầu về vị trí tiền đạo. Những chân sút mà ông có người thì không phù hợp, người xuống phong độ, người quá trẻ và kẻ lại hay dính chấn thương. Ngược lại, Jose Mourinho chỉ mất 1 tháng để chứng minh các HLV của M.U không cần phải đau đầu kiểu ấy...
Với Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo, Man City được kỳ vọng sẽ đưa tiqui-taca lên một tầm cao mới và gặt hái được nhiều thành công như Barca từng đạt được.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn