Arteta đã 'dỗ' thành công Oezil

Hà Trang
10:31 ngày 27-12-2019
Chỉ hơn Mesut Oezil 6 tuổi, lại từng cùng thi đấu với nhau 3 năm nhưng bây giờ, Mikel Arteta đang phải làm nhiệm vụ của một người thầy, người cha khi dỗ dành cho cậu bé to xác suốt ngày làm nũng.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Ngay khi mới trở lại Arsenal, Arteta trong tư cách HLV đã kêu gọi các cầu thủ trụ cột hãy thôi trốn tránh và đứng ra nhận trách nhiệm cho đống lộn xộn hiện tại ở Emirates. Người ta gọi nơi này là "nhà trẻ" cũng chẳng sai khi ngoài tuổi đời đang dần một trẻ hóa, tính cách của các cầu thủ cũng sáng nắng chiều mưa.

Một đội trưởng như Granit Xhaka còn chửi lại khán giả nhà và bị cách chức thì chuyện Oezil hờn dỗi của không có gì lạ. Sau quãng thời gian bị Unai Emery đóng băng trên ghế dự bị, Oezil được Freddi Ljungberg đưa lại đội hình chính nhưng lúc bị thay ra ở trận gặp Man City, tiền vệ người Đức lại thể hiện thái độ vùng vằng, thậm chí đá thẳng cái găng tay ngay trước mặt HLV tạm quyền. Hậu quả, Oezil bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận tiếp theo với Everton.

Những chuyện như thế này hẳn sẽ còn tiếp diễn dài dài nếu Arteta không được bổ nhiệm - qua đó như một tuyên ngôn chính thức của BLĐ chấm dứt thời gian tạm bợ vừa qua. Nhiệm vụ đầu tiên của Arteta là gì trong vô vàn những tồn tại ở Emirates? Ông thầy trẻ người Tây Ban Nha chọn việc hàn gắn Oezil lại với cộng đồng.

Từ lúc chia tay ĐT Đức theo cách đau đớn, đến những đối xử khắc nghiệt thời Emery, cộng cả vụ cướp ngay trên đường phố London, tâm trí Oezil đã nhận đủ sự kích động rồi. Bây giờ, cầu thủ 31 tuổi như một con nhím, cứ bị ai tác động vào là phóng gai, bất kể tốt xấu. Ljungberg từng có ý tốt cũng đã nhận 1 cái gai từ Oezil, liệu Arteta có khác?

Oezil được kỳ vọng sẽ hồi sinh dưới thời tân thuyền trưởng Arteta

Arteta thì không giấu giếm mong muốn của mình: "Arteta là một cầu thủ tối quan trọng của Arsenal và nhiệm vụ của tôi là lôi ra con người tốt nhất của cậu ấy. Thái độ tập luyện của Oezil từ khi tôi tới Arsenal thật tuyệt vời. Tôi đã nhận thấy sự nỗ lực và để Oezil có cơ hội thể hiện trân sân. Màn trình diễn trong trận đấu với Bournemouth của Oezil đã không làm tôi thất vọng. Cậu ấy đã thi đấu đầy cố gắng, nếu may mắn chúng tôi đã có 2 hoặc 3 bàn thắng".

Đúng là Oezil đã thi đấu đầy nỗ lực, cố gắng xóa đi hình ảnh uể oải trước đây với liên tục những cơ hội được mở ra cho Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang. Nỗ lực của anh không thể giúp Arsenal kiếm về trận thắng thứ 2 trong 14 trận gần nhất nhưng vẫn là một dấu hiệu cho thấy Arteta đang đi đúng hướng.

Phút 75, Oezil lại bị rút ra sân nhưng lần này không có cái găng tay nào bị đá nữa, chỉ có một cái vuốt ve trìu mến từ Arteta với người bạn và cũng là học trò của mình. Oezil đang tổn thương và cần vỗ về nhưng Arteta cần khẩn trương hơn bởi "số 10" của ông đã nhận 18,2 triệu bảng trong năm nay mà chưa ghi nổi 1 bàn thắng nào.

Chelsea 0-2 Southampton: The Blues 'tặng quà' cho đối thủ

Bournemouth 1-1 Arsenal: Arteta ra mắt, Pháo thủ vẫn không thắng trận thứ 4 liên tiếp

Leicester 0-4 Liverpool: The Kop gia tăng cách biệt với đối thủ lên 13 điểm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x