
Từ câu chuyện quả táo vàng…
Trong “Thần thoại Hy Lạp” có câu chuyện nổi tiếng: Do không được mời đến dự tiệc cưới, Thần bất hòa Eris đã tức tối lăn một quả táo vàng vào giữa bàn tiệc. Trên quả táo khắc dòng chữ “Dành cho người đẹp nhất”. Các nữ thần truyền tay nhau, tranh luận, không ai dám dũng cảm nhận lấy. Ngay đến thần Zeus - Chúa tể của các vị thần - cũng né tránh, không phân xử vụ việc tế nhị này. Vì trong các nữ thần trong buổi tiệc hôm đó có cả vợ của ông - nàng Hera.
Cuối cùng, thần Zeus yêu cầu hoàng tử Paris của thành Troy đứng ra làm trọng tài. Do thần Venus hứa sẽ giúp cưới được nàng Helen – người phụ nữ xinh đẹp nhất châu Âu thời bấy giờ, nên chàng đã không hề do dự trao quả táo vàng cho Nữ thần sắc đẹp và tình yêu, khiến nàng Venus cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng hành động này lại khiến các vị thần khác nổi giận. Đó là nguồn cơn dẫn đến cuộc chiến thành Troy đẫm máu sau đó.

Nếu coi trận derby London giữa Chelsea với Arsenal là một bữa tiệc bóng đá, thì cựu hậu vệ Ashley Cole có thể xem là “Quả táo của thần Eris”. Sở dĩ nói vậy bởi ngôi sao người Anh chính là cầu
