Đánh bại Aston Villa lần thứ 2 trong mùa giải, Man City đã có 10 trận thắng liên tiếp trên sân khách ở giải Ngoại hạng Anh. Như vậy, họ đã đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên làm được điều kỳ diệu này quá 1 lần. Trước đó, Man City thậm chí còn thắng 11 trận liền khi thi đấu xa nhà tại Premier League trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2017.
Ngay ở giây thứ 20 trận đấu, tiền vệ John McGinn đã ghi tên mình lên bảng tỷ số khi chọn được vị trí tốt trước khi xoay người dứt điểm chân trái hạ thủ thành Ederson từ đường căng ngang của Ollie Watkins. Đây là pha lập công thứ 5 của tiền vệ 26 tuổi người Scotland chỉ tính riêng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng chú ý, có đến 4/5 bàn thắng ấy được anh ghi vào lưới các đội trong nhóm "Big Six", một thành tích rất ấn tượng.
Với thắng lợi nhẹ nhàng trước Aston Villa ngay trên sân khách, Man City vẫn vững vàng ngự trị trên ngôi đầu BXH và cho đội xếp thứ 2 là Man United "hít khói" với khoảng cách lên đến 11 điểm (77 so với 66). Ngay cả khi MU mới đá 32 chứ không phải 33 trận như Man City thì cũng quá khó để Quỷ đỏ có thể bắt kịp gã hàng xóm ồn ào trong phần còn lại của mùa giải. Với việc đã tạo ra lợi thế quá lớn như hiện nay, Man City chỉ cần giành thêm 8 điểm nữa là chắc chắn lên ngôi vô địch.
Trung vệ John Stones của Man City không được tận hưởng niềm vui chiến thắng một cách trọn vẹn do anh bị đuổi khỏi sân ở phút 44. Đây mới là lần đầu tiên Stones phải nhận thẻ đỏ trong 182 lần ra sân ở Premier League. Riêng tại giải Ngoại hạng Anh 2020/21, Stones thi đấu rất "lành" khi mới bị trọng tài thổi phạt có 6 lần trong 20 trận.
Khi McGinn dứt điểm tung lưới Man City, không ít CĐV của họ đã lo ngại về khả năng đội bóng con cưng của họ sẽ sảy chân. Lý do là bởi trước đó Man City đã có 10 trận không thắng liên tiếp ở Premier League khi để lọt lưới trước (hòa 3, thua 7). Trước khi thắng ngược Aston Villa, lần gần nhất đội bóng của HLV Pep Guardiola làm được điều tương tự khi bị dẫn trước là ở trận họ đánh bại Leicester City 3-1 vào tháng 12/2019.