Theo dõi thông tin

Bán giỏi như Man City!

Nói tới Man City, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều người hẳn là một gã trọc phú tiêu tiền như nước. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Man City vẫn sẵn sàng chi tiêu mạnh tay, nhưng họ cũng đang chứng tỏ được khả năng bán người xuất sắc chẳng kém bất kỳ ai của mình.

    Sam Edozie và Juan Larios là những cầu thủ mới nhất được “xuất khẩu” khỏi Etihad. Hai cầu thủ trẻ này rời Man City để chuyển sang Southampton trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè với mức phí tổng cộng là 16 triệu bảng. Điều đó cũng có nghĩa là số tiền mà Man City thu được từ hoạt động bán cầu thủ trong mùa Hè năm nay đã được nâng lên thành 193 triệu bảng. Phải, bạn không nhìn nhầm đâu, gần 200 triệu bảng.

    Đó là một kỷ lục của bóng đá Anh. Kỷ lục cũ là 165 triệu bảng, do Chelsea lập ra vào mùa Hè năm 2017. Ngoài ra, Man City còn lập được một kỷ lục khác, là số tiền lớn nhất mà một CLB Anh thu về từ một vụ chuyển nhượng trong một năm dương lịch. Đó là khi họ bán Ferran Torres cho Barcelona với giá 55 triệu bảng hồi tháng 1. Như vậy, lợi nhuận ròng từ chuyển nhượng của Man City trong năm nay lên tới 125,9 triệu bảng. Cảm giác như ta đang đọc báo cáo tài chính của Lyon hay Dortmund!

    Nhưng khác với Lyon hay Dortmund, Man City thu lãi lớn song không ai nói là họ bị chảy máu cầu thủ. Những người như Torres hay Gabriel Jesus khi được bán đi giúp đội thu được một khoản tiền lớn, song ở vị trí của họ, Man City đã có được những sự thay thế còn ấn tượng hơn.

    Ví dụ với trường hợp của Gabriel Jesus là Erling Haaland, người đang có một khởi đầu bùng nổ để chứng tỏ Man xanh đã quá khôn ngoan khi chỉ mất có hơn 50 triệu bảng để có được anh. Để so sánh thì Haaland còn rẻ hơn cả Torres, và chỉ đắt hơn Jesus có chút ít thôi.

    Vẫn nâng cấp được đội hình một cách đáng kể trong khi túi tiền lại đầy lên, Man City đang khiến cho những người nghĩ ra luật Công bằng tài chính phải cảm thấy… bối rối.

    Bernardo Silva, một “hợp đồng” giá trị

    Một thành công lớn của Man City trong mùa Hè vừa qua là giữ chân được Bernardo Silva. Cầu thủ người Bồ Đào Nha công khai mong muốn được tới Tây Ban Nha để có thể sống gần gia đình hơn, và anh cũng được Barca theo đuổi suốt một thời gian dài. Ngoài ra, PSG cũng đã đưa ra đề nghị 60 triệu bảng cho Bernardo trong tuần cuối của kỳ chuyển nhượng. Nhưng Man City đã thuyết phục được Bernardo từ chối tất cả và ở lại.

     

    FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

    Khánh Phong • 16:16 ngày 03/09/2022
    Tags: Man City

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay