
Theo báo chí Anh, đội bóng của HLV Andoni Iraola đã đạt thỏa thuận với PSG để chiêu mộ Barcola, sau khi vượt qua Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh 23 tuổi. Mức phí của thương vụ được cho là vào khoảng 120 triệu bảng, chỉ thấp hơn 5 triệu bảng so với kỷ lục chuyển nhượng mà Liverpool từng chi cho Alexander Isak vào mùa hè năm ngoái.
Tại Anfield, Barcola có khá nhiều lựa chọn về số áo tại sân Anfield. Số 11 của Mohamed Salah hiện đang bỏ trống sau khi tiền đạo người Ai Cập chuyển tới Trabzonspor vào cuối mùa giải trước. Các số 13, 16, 17, 24, 26 và 27 cũng chưa có chủ.
Tuy nhiên, Barcola nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với số áo 29, số mà anh từng lựa chọn khi khoác áo PSG. Con số này mang ý nghĩa đặc biệt với cầu thủ người Pháp, bắt nguồn từ niềm yêu thích của anh dành cho dòng trò chơi FIFA, nay là EA FC.
Cụ thể, chế độ chơi “The Journey”, xoay quanh nhân vật cầu thủ trẻ hư cấu Alex Hunter, đã để lại dấu ấn sâu sắc với Barcola. Trước đó, anh từng chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi thường chơi FIFA. Trong chế độ cốt truyện với Alex Hunter, số áo này đã trở nên có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Do đó tôi từng nghĩ: ‘Ngày nào trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẽ chọn số 29’. Và rồi điều đó đã xảy ra. Tôi đã chọn nó và bây giờ sẽ không bao giờ từ bỏ".
Nếu thực sự gia nhập Liverpool, Barcola có thể trở thành cầu thủ tiếp theo khoác áo số 29 tại Anfield. Fabio Borini và Dominic Solanke từng sử dụng số áo này, trong khi nó đã bị bỏ trống kể từ khi Arthur Melo rời đội bóng sau mùa giải 2022/23. Tuy vậy, cần phải nói thêm, những trường hợp mang áo số 29 mà chúng ta vừa đề cập đều không để lại dấu ấn tại Liverpool.























