Chiến thắng trước MU vừa qua có thể chỉ giúp Chelsea vượt qua thành tích của HLV tiền nhiệm Mauricio Pochettino đúng 3 điểm (66 điểm so với 63 điểm mùa trước), khi mùa giải chỉ còn 1 trận đấu nữa. Dù vậy, tâm trạng trong nội bộ CLB cũng như vị thế của HLV trưởng Enzo Maresca lại hoàn toàn trái ngược so với một năm trước.
Để thấy rõ điều này, hãy cùng nhìn lại thời điểm cách đây đúng 12 tháng, khi Pochettino dẫn dắt Chelsea thi đấu trận cuối cùng của mùa giải trên sân nhà Stamford Bridge, đồng thời cũng là trận cuối cùng của mùa 2023/24. Lúc ấy, những nghi ngờ về tương lai của Pochettino vẫn còn rất lớn, bất chấp ông đã khép lại mùa giải với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.
Chủ đề tương lai của vị chiến lược gia người Argentina đã được nhắc đến trong nhiều buổi họp báo trước đó, và tiếp tục là nội dung chính trong cuộc phỏng vấn sau trận Chelsea thắng Bournemouth 2-1 ngày 19/5 - một cái kết có vẻ tích cực cho mùa giải.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea đã gửi một thông điệp khá rõ ràng về sự không hài lòng thông qua chương trình phát thanh ngày thi đấu hôm đó. Trong một bức thư gửi tới người hâm mộ từ "nhóm sở hữu Chelsea", đã có những lời lẽ khá "nặng ký".
Dù không hoàn toàn tiêu cực hay chỉ nhắm vào đội nam Chelsea, thông điệp mở đầu khá chán nản: "Đây là một mùa giải đầy thử thách và thay đổi. Đã có những khoảnh khắc khiến chúng ta thất vọng"