
Khi Van Dijk đứng cùng MC Gabby Logan và dàn bình luận viên gồm Robbie Fowler, Wayne Rooney, Theo Walcott và Daniel Sturridge trong buổi phỏng vấn sau trận trên Amazon Prime, hai khoảnh khắc đã hé lộ cách trung vệ người Hà Lan suy nghĩ và cách anh tiếp cận vai trò đội trưởng Liverpool.
Một là câu đáp trả sắc bén dành cho Rooney - người từng công khai chỉ trích anh trong podcast cá nhân. Khoảnh khắc còn lại liên quan đến Trent Alexander-Arnold, cựu đồng đội thân thiết của anh, người vừa trở lại Anfield trong màu áo Real Madrid sau khi rời Liverpool vào mùa hè. Walcott hỏi Van Dijk rằng, trước trận, anh có nói chuyện với người từng sát cánh bên mình suốt 7 năm nơi hàng thủ hay không.
Câu trả lời của Van Dijk chỉ gói gọn trong một chữ, dứt khoát: "Không".
Trước đó, sau chiến thắng Aston Villa ba ngày, Van Dijk cũng đã bị hỏi về việc Alexander-Arnold trở lại. Anh thừa nhận cả hai gần như không liên lạc kể từ khi hậu vệ người Anh chuyển tới Tây Ban Nha. "Không có gì cá nhân cả", trung vệ 34 tuổi nói với phóng viên. "Tôi sống cuộc đời của tôi, và cậu ấy sống cuộc đời của cậu ấy ở Madrid".
Nhưng những lời này không hẳn thể hiện sự lạnh nhạt, mà phản ánh cách Van Dijk nhìn nhận vai trò thủ lĩnh và hình ảnh công chúng của Liverpool, chứ không phải vì có hiềm khích cá nhân.
Thực tế, họ từng có vài khoảnh khắc căng thẳng, như trong trận hòa 2-2 với MU hồ