
Có rất nhiều điều để bàn luận về những người được - mất sau sự ra đi của Ruben Amorim, nhưng tiền đạo 22 tuổi rõ ràng là một trong những người hưởng lợi. Dưới thời HLV cũ, Sesko chỉ ghi được hai bàn trong 17 trận. Còn dưới thời Fletcher, anh đã có 3 bàn chỉ trong 2 trận.
Liệu Sesko có thể khẳng định mình là phương án trung phong lâu dài của MU? Và tân HLV tạm quyền Michael Carrick sẽ sử dụng anh ra sao trong phần còn lại của mùa giải?
Trận hòa 2-2 với Burnley chứng kiến màn trình diễn hay nhất của Sesko kể từ đầu mùa. Anh nhận được nhiều lời khen với cú đúp bàn thắng và hàng loạt pha xử lý chất lượng "ẩn" phía sau thống kê.
Tiền đạo người Slovenia chạm bóng 39 lần, trong đó có 13 lần trong vòng cấm. Anh kết thúc trận đấu với 8 cú dứt điểm, đúng kiểu màn trình diễn mà người hâm mộ và ban huấn luyện luôn mong đợi từ một trung phong khi đối đầu với nhóm đội đua trụ hạng.
"Tôi đã ngồi lại với Sesko hôm qua và cho xem video về các pha di chuyển, về cách cơ hội sẽ đến. Cậu ấy chỉ cần tiếp tục tin tưởng, tiếp tục chạy chỗ", Fletcher nói sau trận hòa đó.
"Phần còn lại của đội cũng cần tìm đến cậu ấy nhiều hơn. Với mọi tiền đạo, khi bóng bắt đầu vào lưới, sự tự tin sẽ lớn dần".
Những bàn thắng của Sesko dưới thời HLV tạm quyền cho thấy sự đa dạng trong bộ kỹ năng và tiềm năng của anh. Bàn đầu tiên trước Burnley đến từ một pha chạy chỗ thông minh phía sau hàng thủ để đón đường chọc khe của Bruno Fernandes.