
Ngôi sao người Bồ Đào Nha xác nhận từ tháng trước rằng anh sẽ khép lại hành trình kéo dài 9 năm tại Etihad sau mùa giải này, qua đó chấm dứt một trong những mối lương duyên đẹp nhất lịch sử hiện đại của Man City.
Và ngay cả trước khi bước ra sân, Silva đã bật khóc trong đường hầm sân Etihad. Máy quay ghi lại khoảnh khắc tiền vệ 31 tuổi rưng rưng nước mắt khi đi cùng con gái Carlota và bà xã Degener Tomaz.
Thủ thành James Trafford sau đó phải tới an ủi người đồng đội, trước khi anh bước ra sân trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả nhà. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến rất nhiều người hâm mộ xúc động.
- Một CĐV viết: "Bernardo đã cống hiến cho Man City nhiều hơn cả nửa số tuyến giữa ở Premier League cộng lại".
- Người khác bình luận: "Kết thúc của một chương đặc biệt. Bernardo đã trao tất cả cho Man City cả trong lẫn ngoài sân cỏ".
- Một ý kiến khác chia sẻ: "Nhìn Bernardo xúc động trước trận cuối cùng thật sự rất khó xem. Một huyền thoại đích thực".

Trong gần một thập kỷ tại Etihad, Bernardo Silva luôn là một trong những cầu thủ được HLV Pep Guardiola tin tưởng nhất nhờ sự đa năng, tinh thần chiến đấu cùng khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Anh rời Man City với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 6 Premier League, 5 Cúp Liên đoàn, 3 FA Cup và 1 Champions League - giành trọn mọi vinh quang lớn của bóng đá Anh.
Dù vậy, màn chia tay của Silva và Guardiola không thể trọn vẹn khi Man City thua Aston Villa 1-2 ngay trên sân nhà. Ollie Watkins ghi cú đúp khiến đội bóng thành Manchester lỡ cơ hội khép lại mùa giải bằng chiến thắng.
Song với nhiều fan Man City, kết quả trận đấu gần như không còn quá quan trọng. Khoảnh khắc Bernardo Silva bật khóc trong đường hầm Etihad có lẽ đã nói thay tất cả về tình cảm mà anh dành cho CLB suốt 9 năm qua.






















