Theo dõi thông tin

Bernardo Silva: 'Tôi sẽ không tiết lộ ai đã ném chai nước vào Mourinho'

01 giờ trước
Sẽ không có cú bẻ lái nào cả, cũng chẳng có sự thay đổi ý định vào phút chót. Bernardo Silva đã nghe thấy những tin đồn rằng anh có thể một lần nữa bị thuyết phục để ở lại Man City, nhưng lần này tâm trí anh đã quyết định.

    Bernardo Silva để lại một di sản vĩ đại ở Man City

    Trong một căn phòng tại sân tập của CLB, người đội trưởng của City nhìn lại chín năm huy hoàng tại Manchester - 457 lần ra sân, vô địch Premier League 6 lần, FA Cup 2 lần, League Cup 5 lần, Champions League và Club World Cup - cùng với tất cả những gì đang chờ đợi phía trước: Một trận chung kết FA Cup khác và tuần cuối cùng của một cuộc đua vô địch nghẹt thở nữa, trước khi anh ra đi.

    Bernardo sẽ rời City với một trái tim nặng trĩu cùng lượng ký ức đủ dùng cho cả đời, nhưng anh đã có thời gian để làm quen với ý nghĩ đó. Anh từng suýt rời đi vào cả năm 2021 và 2022 khi nhận được sự quan tâm từ các CLB hàng đầu ở Tây Ban Nha và Italia, và một lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia vào năm 2023. Ngay cả khi ký hợp đồng gia hạn 3 năm vào năm 2023, anh đã hình dung đó sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trước khi chuyển đến những vùng đất đầy nắng và đón nhận một thử thách mới.

    “Về cơ bản, vào mùa giải thứ 3 của tôi ở đây (2019/20), khi Covid bùng phát, tôi không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống cá nhân của mình”, Silva nhớ lại. “Tôi cô độc. Sau đó, thật may mắn, tôi gặp được vợ mình và cuộc sống bắt đầu tốt lên ở khía cạnh cá nhân. Điều đó không liên quan gì đến thành phố hay CLB cả - tôi yêu CLB này - nhưng đúng vậy, đó là khoảng thời gian tôi đã tìm kiếm các lựa chọn khác và nghĩ về việc rời đi”.

    Có đúng là Guardiola, người thường nói về tầm quan trọng của việc để những cầu thủ không còn hạnh phúc ra đi, đã cầu xin Silva ở lại trong những lần đó - và lại cố gắng một lần nữa vào năm nay, bất chấp sự bất định về tương lai của chính vị chiến lược gia này? “Đúng vậy, Pep là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi ở lại. Họ chưa bao giờ cho phép tôi ra đi cả”, anh cười lớn.

    “Nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó đã không xảy ra lúc bấy giờ, bởi nếu không tôi đã bỏ lỡ cú ăn ba (năm 2023), việc giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp và rất nhiều điều tuyệt vời khác. Sau khi chúng tôi vô địch Champions League (năm 2023), tôi đã ký một hợp đồng mới để ở lại thêm 3 mùa giải. Kể từ đó, thực sự, mục tiêu của tôi luôn là hoàn thành bản hợp đồng đó cho đến khi kết thúc”.

    Chúng ta sẽ quay lại câu chuyện tương lai sau. Nhưng trước hết, hãy trở lại những ngày đầu của anh tại Manchester, sau bản hợp đồng trị giá 43 triệu bảng từ Monaco, và một sự thức tỉnh phũ phàng.

    Có một bức ảnh nổi tiếng, ghi lại cảnh Bernardo bị ngã lộn nhào sau pha vào bóng của Dan Gosling tại Bournemouth vào tháng 8 năm 2017, trận đá chính đầu tiên của anh tại Premier League và là một trong vỏn vẹn 4 trận anh được xuất phát ngay từ đầu trong nửa đầu chiến dịch năm đó.

    Tại thời điểm ấy, một số người tự hỏi liệu với chiều cao 1m73 và cân nặng chưa đầy 65kg, anh có chịu nổi sự khắc nghiệt của bóng đá Anh hay không. Ở bên kia thành phố, Jose Mourinho đang mua về những cầu thủ to lớn, mạnh mẽ (Eric Bailly, Victor Lindelof, Nemanja Matic, Romelu Lukaku) để xây dựng đội hình MU xung quanh họ. Xét về chiều cao trung bình, đội hình của City, với Bernardo, David Silva, Raheem Sterling và những người khác, là thấp bé nhất tại Premier League.

    “Thành thật mà nói thì không, tôi không thấy đó là một cú sốc”, Bernardo nói. “Premier League là giải đấu thiên về thể lực nhất thế giới, nhưng bối cảnh mới là điều quan trọng; chơi ở Premier League cho Man City rất khác so với chơi ở Premier League cho một CLB khác”.

    Khác như thế nào? “Cách chúng tôi chơi tại Man City mang tính kỹ thuật rất cao”, anh nói. “Tôi thực sự thấy chơi ở đây dễ dàng hơn khi tôi còn ở Pháp. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cách đội bóng vận hành khiến trận đấu bớt đi phần thể lực và mang tính kỹ thuật nhiều hơn”.

    Silva không nghĩ cơ thể nhỏ bé của mình là một bất lợi ở Premier League

    Có một bức ảnh khác chụp cảnh Bernardo đến sân bay Manchester vào tháng 7 năm 2017, đang đẩy chiếc xe hành lý ra khỏi ga nhà ga. Anh mặc một chiếc quần đùi màu hồng và mang một vẻ mặt không thể nhầm lẫn của một người mà, sau khi bước lên chuyến bay dài hai tiếng rưỡi dưới ánh nắng mặt trời, chợt thấy mình tự hỏi tại sao ở Manchester lại lạnh đến thế.

    “Ồ”, Bernardo nói. “Họ đã lừa tôi. Ý tôi không phải CLB lừa tôi, mà là thành phố Manchester đã lừa tôi. Khi tôi đến đây để ký hợp đồng vào tháng 5, trời rất nắng. Sau đó, khi tôi đến để chuẩn bị cho mùa giải mới, tôi đi thẳng từ Ibiza đến, mặc chiếc quần đùi màu hồng, và rồi tôi nhận ra: ‘Chà, lạnh thật đấy - ngay cả trong tháng 7’. Tôi nghĩ lúc đó trời còn mưa nữa”.

    Ở trận derby Manchester đầu tiên của Bernardo - chiến thắng 2-1 của City tại Old Trafford vào tháng 12 năm 2017, có một quả bom khói được ném xuống khi anh đang chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. “Điều này xảy ra rất nhiều ở Bồ Đào Nha, nhưng không nhiều lắm ở Anh”, anh nói - nhưng trận đấu đó được nhớ đến nhiều nhất bởi một cuộc xô xát sau trận đấu giữa cầu thủ hai đội.

    “Đúng vậy, tôi nhớ điều đó”, Bernardo nói, mỉm cười ẩn ý. Vậy chuyện gì đã xảy ra? “Chà, đó là một chiến thắng lớn”, anh tự hào. “Chúng tôi đứng nhất trên BXH và MU đứng nhì. Chúng tôi thắng trận, giúp nới rộng khoảng cách, và tôi đang ở trong đường hầm, trò chuyện với Lindelof, người từng chơi với tôi tại Benfica".

    "Các cầu thủ của chúng tôi đang ăn mừng trong phòng thay đồ, ngay cạnh phòng của họ. Họ không vui vẻ gì với điều đó (những màn ăn mừng). Mourinho trông không được vui và rồi có những chuyện thường tình trong bóng đá xảy ra: Một người bắt đầu hét lên, người kia cũng hét lên, xô đẩy, và từ đó mọi chuyện leo thang một cách ngớ ngẩn”.

    Nhiều tờ báo đưa tin vào thời điểm đó rằng ai đó đã ném một chai nhựa vào Mourinho trong khi Mikel Arteta, khi đó là trợ lý HLV của City, bị một vết cắt ở đầu trong cuộc hỗn chiến. “Tôi biết ai là người đã ném cái chai đó”, Bernardo nói. “Nó là một sai lầm lớn và thật ngu ngốc”.

    Nói tiếp đi chứ. Đã gần chín năm trôi qua rồi. “Không, tôi sẽ không nói đâu”, Bernardo nở một nụ cười. “Thành thật mà nói, chẳng có chuyện gì thực sự nghiêm trọng xảy ra cả. Nhưng những gì xảy ra sau đó là họ đã thay đổi (vị trí) phòng thay đồ của đội khách tại Old Trafford - và có lẽ là vì lý do này”.

    Bernardo và các đồng đội đang ăn mừng vào cuối chiến dịch vô địch 2017/18. Pha lập công trong thời gian bù giờ của Gabriel Jesus tại Southampton đã biến City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành 100 điểm trong một mùa giải ở hạng đấu cao nhất.

    “Trận đấu đó không có nhiều ý nghĩa vì chúng tôi đã là nhà vô địch, nhưng chúng tôi thực sự muốn có kỷ lục đó”, anh nói. “Trở thành đội duy nhất giành 100 điểm là một điều thực sự tuyệt vời”.

    Anh có tin rằng mùa giải với kỷ lục đó - và thứ bóng đá mà City đã chơi - nhận được sự công nhận xứng đáng hay không? “Từ các CĐV của chúng tôi, chắc chắn là có”, anh nói.

    Silva nhận được sự yêu quý của mọi thành viên Man City

    Nhưng rộng hơn thì sao? Việc giành được 100 điểm (32 thắng, 4 hòa, 2 thua, ghi 106 bàn) dường như không vang dội trong tâm trí công chúng bóng đá rộng rãi theo cách mà chiến dịch "Bất bại" của Arsenal mùa 2003/04 (26 thắng, 12 hòa, không thua, 90 điểm, ghi 73 bàn) đã làm được.

    “Trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ nhìn lại và nghĩ rằng thế hệ này (của City) là… nếu không phải là tốt nhất, thì cũng là một trong những thế hệ tốt nhất trong lịch sử bóng đá Anh”, Bernardo nói. “Thật sự rất khó để so sánh các thời kỳ, nhưng khi bạn xem xét chất lượng của Premier League và cách mà mọi CLB hiện nay có thể đến các giải đấu khác để mang về những cầu thủ giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới… Tôi biết mình có phần thiên vị, nhưng thật khó để không xếp đội hình này là một trong những đội hình xuất sắc nhất ở đất nước này”.

    Phải chăng sự thiếu công nhận đến từ một sự căm ghét đối với City, cho dù là vì thành công chung của họ hay vì giới chủ - và phiên điều trần của ủy ban chưa được giải quyết về các cáo buộc rằng CLB đã vi phạm các quy định tài chính của Premier League hơn 100 lần từ năm 2009 đến 2018?

    “Điều đó không quan trọng nếu đó là Man City”, anh nói. “Mọi người không thích những kẻ chiến thắng bởi vì, trong một giải đấu có 20 đội, 1 đội thắng và 19 đội còn lại thì không. Con số 19 thì lớn hơn rất nhiều so với 1, vì vậy điều đó là bình thường. Đó là một phần của cuộc chơi”.

    “Và các vấn đề khác mà bạn nói đến (hơn 100 cáo buộc, điều mà City phủ nhận) hy vọng sẽ sớm đi đến hồi kết. Tôi tin rằng có rất nhiều người lợi dụng điều đó để phủ nhận những gì chúng tôi làm được trên sân cỏ. Nhưng đó là thể thao. Đó là cách mọi người phản ứng khi họ không thắng”.

    “Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt”, Bernardo nói khi nhìn vào bức ảnh đồng đội John Stones đang rướn hết người để phá bóng ngay trên vạch vôi khi City đánh bại Liverpool 2-1 trong trận đối đầu đỉnh cao vào tháng 1 năm 2019.

    Công nghệ Goal-line của Premier League chỉ ra rằng trái bóng chỉ còn cách việc lăn qua vạch vôi đúng 11 milimét, khoảnh khắc định hình của một mùa giải mà hai đội bóng đã đẩy bản thân và đối thủ đến những giới hạn tột cùng, giúp City bảo vệ chức vô địch ở ngày cuối cùng của chiến dịch với 98 điểm so với 97 điểm của Liverpool.

    “Những khoảng cách nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao như vậy đó”, Bernardo nói. “Chúng tôi vô địch giải đấu đó với 1 điểm nhiều hơn, có lẽ là nhờ pha phá bóng này. Cũng có năm Stefan Ortega có pha cứu thua xuất thần trước Tottenham (vào tháng 5 năm 2024), lại là một khoảng cách nhỏ nữa. Ở Champions League, những khoảng cách nhỏ luôn chống lại chúng tôi trong một thời gian dài. Đôi khi bạn may mắn, đôi khi bạn không may mắn. Nhưng đó (pha phá bóng của Stones) là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt”.

    Bernardo đã di chuyển quãng đường 13,7km trong đêm đó, một kỷ lục không bị vượt qua bởi bất kỳ cầu thủ Premier League nào trong mùa giải đó hay thậm chí là cả mùa giải này. “Đó là một trận đấu không tưởng, một trong những trận đấu căng thẳng nhất tôi từng chơi, chắc chắn là vậy”, anh nói. “Cả hai đội đều đang ở đỉnh cao phong độ. Chúng tôi giành được tất cả các danh hiệu quốc nội mùa đó và Liverpool vô địch Champions League. Đó là một sự kình địch đặc biệt và một trận đấu đặc biệt, một trận đấu vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”.

    “Ồ đúng rồi”, anh cười lớn. “Bức ảnh nổi tiếng đó. Đó là một bức ảnh vui nhộn”.

    Silva tìm cách không vỗ tay chúc mừng Liverpool

    Bernardo trông không giống như đang vui vẻ chút nào. Các cầu thủ City đã xếp hàng rào danh dự để chúc mừng nhà tân vô địch Liverpool vào tháng 7 năm 2020. Các đồng đội của anh đang vỗ tay, nhưng Bernardo dường như đã có sự chuẩn bị trước - một chiếc cốc cà phê ở một tay, một chai nước ở tay kia - để đảm bảo anh không phải tham gia vào màn vỗ tay tán thưởng đó. Các CĐV của City yêu thích hành động phớt lờ đó đến mức bức ảnh này đã xuất hiện trên một biểu ngữ được làm để vinh danh anh vào tuần này.

    “Tôi là một kẻ ghét thất bại”, anh nói. “Tôi rất hiếu thắng. Nhưng tôi có rất nhiều sự tôn trọng dành cho sự kình địch của chúng tôi. Họ giúp chúng tôi tốt lên. Chúng tôi chắc chắn cũng giúp họ tốt lên. Khi bạn sống trong kiểu kình địch như thế này, bạn không thể thích nhau được. Họ phải ghét chúng tôi. Chúng tôi phải ghét họ. Điều đó hoàn toàn bình thường”.

    Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta chuyển sang chủ đề về các đối thủ của City cho danh hiệu Premier League mùa này.

    “Tôi biết rằng đối với những người không phải là cầu thủ bóng đá, những người không làm việc hàng ngày về khía cạnh chiến thuật của trận đấu, những chi tiết nhỏ không thực sự quan trọng”, anh nói. “Họ muốn thấy sự hoa mỹ, sự ma thuật, và tôi cũng thích điều đó. Khi tôi còn là một đứa trẻ, thần tượng của tôi là Ronaldinho chính vì lý do đó".

    “Nhưng tôi thực sự tận hưởng quá trình hoàn thành tốt mọi việc. Làm tốt mọi việc đồng nghĩa với việc từng chi tiết nhỏ nhất đều vô cùng quan trọng. Mỗi người trong chúng tôi đều có vai trò riêng trong tập thể. Nếu bạn tôn trọng vai trò của mình, làm những điều nhỏ nhặt bằng tất cả khả năng và mọi người đều góp một chút công sức như thế, đồng thời bạn không làm ‘quá phận’, bạn sẽ có một đội bóng thành công".

    Guardiola gọi Silva là một “bậc thầy”, “một trong những cầu thủ thông minh nhất tôi từng gặp”. Bernardo có tự nhận thấy rằng trí thông minh của mình, có lẽ là một loại nhận thức không gian nào đó, đã nâng tầm anh vượt lên trên những cầu thủ “bình thường” hay không?

    “Tôi nghĩ mình là một cầu thủ chơi theo trực giác”, anh nói. “Bóng đá sẽ luôn có khía cạnh chiến thuật, điều đó thực sự quan trọng, nhưng trực giác và cảm xúc sẽ luôn là những điều quan trọng nhất trong trận đấu. Và bất kể Pep có nói gì với tôi, tôi luôn tuân theo trái tim và cảm nhận của mình về trận đấu. Tôi cảm thấy đó là điều đúng đắn nên làm. Đó là cách tôi chơi bóng”.

    Có lẽ sự khác biệt là Bernardo “cảm nhận” khía cạnh chiến thuật của trận đấu theo cách mà hầu hết những người khác không làm được. Anh thường xuyên đi trước đối thủ hai hoặc ba bước.

    Guardiola từng mô tả Bernardo là “điểm yếu của tôi, người tôi yêu thích nhất”. Sự ngưỡng mộ này đến từ cả hai phía. “Cách ông ấy giúp đỡ tôi, hỗ trợ tôi và tin tưởng vào tôi - ngay cả trong sáu tháng đầu tiên khi tôi không thi đấu nhiều - là điều vô cùng đặc biệt đến từ một người quản lý như vậy”, Bernardo nói.

    Silva và Pep dành sự tôn trọng tối đa cho nhau

    “Sau đó, với những trải nghiệm chúng tôi có cùng nhau - những nỗi thất vọng, niềm hạnh phúc khi chiến thắng, nỗi buồn khi thất bại - chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ cá nhân này, nơi tôi biết ông ấy thực sự quý mến tôi. Tôi thực sự biết ơn vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi”.

    Bernardo sẽ mô tả Guardiola như thế nào? Một người nhìn xa trông rộng? Một thiên tài? “Chắc chắn rồi”, anh nói. “Ông ấy chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về trận đấu. Ngay cả khi chúng tôi có một mùa giải vô cùng thành công, ông ấy luôn tìm ra những cách mới để các đội bóng khác không thể bắt bài chúng tôi. Về mặt các khái niệm tấn công, tôi muốn nói rằng ông ấy là người quản lý giỏi nhất tôi từng thấy cho đến nay. Tôi không nghĩ có ai tốt hơn”.

    Bernardo nói gì với những người mô tả thứ bóng đá của Guardiola - tràn ngập bàn thắng và tràn ngập danh hiệu với những cầu thủ như Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Lionel Messi tại Barcelona, Thiago Alcantara, Franck Ribery và Arjen Robben tại Bayern Munich, David Silva, Kevin De Bruyne, Bernardo và hiện tại là Rayan Cherki tại City - là nhàm chán?

    “Tôi nghĩ điều ngược lại mới đúng”, anh nói. “Chúng tôi luôn lao vào các đội bóng. Chúng tôi chưa bao giờ chọn cách lùi sâu ở phía sau cả. Những trận đấu nhàm chán mà chúng tôi có là vì đối thủ lùi sâu ở phía sau. Khi họ chơi với 11 cầu thủ phía sau quả bóng, thì nó trở thành một trò chơi của sự kiên nhẫn. Nhưng nếu bạn nhìn vào các trận đấu mà các đội bóng lao vào chúng tôi và chơi một kèm một, các trận đấu thường cởi mở và điên rồ”.

    Dù là tuần tới, năm tới hay 10 năm nữa, vào một thời điểm nào đó - có vẻ là sớm chứ không muộn - Guardiola sẽ rời City. Sẽ khó khăn thế nào để thay thế ông khi ngày đó đến? “Rất khó”, Bernardo nói. “Tôi tin rằng với cách CLB vận hành, nơi này vẫn sẽ vô cùng thành công. Nhưng bạn không thể phủ nhận Pep là một trong những lý do chính, nếu không muốn nói là lý do số một, cho thành công của chúng tôi trong chín năm qua”.

    Tiếp theo, hãy nói về đối thủ số 1 của Man City mùa này. Trong một cuộc đối đầu với hậu vệ Gabriel của Arsenal trong trận hòa 2-2 đầy bão táp tại sân Etihad vào tháng 9 năm 2024. Bernardo đang tạo một vòng tròn nhỏ bằng các ngón tay của mình. Cử chỉ đó có nghĩa là “con số không” hay điều gì khác?

    Cách Silva trêu chọc Gabriel

    “Đúng vậy, đó là con số không”, Bernardo nói, mỉm cười. Con số không đó chỉ điều gì vậy? “Danh hiệu Premier League”, Bernardo tiếp tục. “Có thể điều đó sẽ thay đổi trong năm nay… Nhưng những sự khiêu khích này, những chuyện này trên sân cỏ, nó là một phần của cuộc chơi. Cả hai đội đều muốn thắng”.

    Dưới thời Arteta, Arsenal đã vươn lên thành một thế lực thực sự, kết thúc ở vị trí thứ hai sau City vào năm 2023 và 2024 và xếp sau Liverpool năm ngoái, và khi chỉ còn 2 trận đấu nữa, họ đang trên đường hướng tới việc giành chức vô địch Premier League đầu tiên của CLB sau 22 năm.

    “Đúng vậy”, Bernardo nói một cách thẳng thắn. “Họ đã và đang phát triển và… chà, đó là một đội bóng đã ở bên nhau được 5 năm rồi, vì vậy việc họ trưởng thành hơn một chút và bắt đầu thách thức các danh hiệu là điều hoàn toàn tự nhiên. Thế nên, đúng vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

    Nghe có vẻ Bernardo không hề dành tình cảm cho Arsenal. “Không, tôi không hề thích họ”, anh nói. “Tôi tin rằng đối thủ chính của chúng tôi chính là Liverpool. Tôi cũng tin - và tôi biết điều này rất chủ quan - rằng nếu chúng tôi không ở trong một mùa giải chuyển giao và nếu chúng tôi không phạm quá nhiều sai lầm, chúng tôi đã vô địch giải đấu này rồi. Tôi không nói chúng tôi sẽ thắng một cách dễ dàng, nhưng chúng tôi lẽ ra đã vô địch giải đấu này rồi. Vì vậy, điều đó khá là bực bội”.

    Điều này dẫn chúng ta đến một bức ảnh về cuộc tranh cãi cuối tuần trước tại sân London, nơi Arsenal dường như đã phải nhận bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trước West Ham, chỉ để rồi sau một cuộc kiểm tra VAR kéo dài, trọng tài Chris Kavanagh đã được gửi đến màn hình bên sân và từ chối bàn thắng vì một lỗi phạm phải với thủ môn David Raya.

    “Tôi nghĩ đó là một lỗi”, Bernardo nói với một cái nhún vai. “Vấn đề duy nhất là sự nhất quán của các trọng tài. Không chỉ có chuyện này (lỗi của Pablo với Raya). Đó là tất cả những gì xảy ra xung quanh, vì vậy trong bức ảnh này bạn có thể thấy 3 hoặc 4 lỗi đang diễn ra. Đó là một lỗi (với Raya), nhưng khá bực bội khi họ cho phép kiểu va chạm này vào những thời điểm khác trong mùa giải và rồi họ lại quyết định không cho phép nó trong một trận đấu như vậy".

    "Thật là đáng tiếc. Premier League là một sản phẩm rất tốt xét về việc các trọng tài để trận đấu được tiếp diễn trôi chảy và không thổi còi trong mọi pha tranh chấp. Theo tôi, tất cả những điều này giúp biến đây thành giải đấu hay nhất thế giới. Nhưng mặt khác, bạn nhìn vào những gì đã xảy ra với các tình huống cố định trong hai mùa giải qua và có một chút đáng tiếc khi thấy các đội bóng mất tới một phút cho các quả ném biên, đá phạt trực tiếp, phát bóng lên, phạt góc… Tôi không muốn nói đó là hướng đi mà trận đấu nên hướng tới”.

    Bernardo đã từng ở trong các cuộc đua vô địch nghẹt thở trước đây - 3 trong số 6 danh hiệu Premier League anh giành được với City đã phải kéo dài đến tận ngày cuối cùng - nhưng không phải ở trong một tình thế như thế này, bước vào tuần cuối cùng của chiến dịch mà không có quyền tự quyết.

    “Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi”, Bernardo nói. “Chẳng có ích gì khi nghĩ quá nhiều về điều đó khi bạn không kiểm soát được mọi thứ. Bạn cố gắng kiểm soát những gì bạn có thể kiểm soát. Chúng tôi phải thắng các trận đấu của mình”.

    Vậy thử thách tiếp theo của Bernardo Silva là gì? “Tìm kiếm một nơi nào đó mà tôi vẫn cảm thấy mình có tính cạnh tranh, nơi tôi có thể chơi bóng ở cấp độ cao nhất, điều mà tôi vẫn muốn làm, và nơi gia đình tôi được hạnh phúc”, anh nói. “Đó là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Con gái tôi sắp lên ba và vợ tôi lại đang mang bầu. Vào tháng 10, chúng tôi sẽ đón đứa con thứ hai. Tôi đã có một ý tưởng và sự ưu tiên của riêng mình (cho CLB tiếp theo), nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

    Liệu Barcelona có phải là một điểm đến khả thi? “Tôi không muốn nói về các cái tên”, Bernardo thẳng thắn. “Tôi thực sự không biết mình sẽ ở đâu nữa. Tôi chỉ thực sự muốn tận hưởng và tập trung vào những trận đấu cuối cùng của mình ở đây. Tôi đã nói với người đại diện của mình rằng tôi sẽ nói chuyện với ông ấy vào ngày 25, ngày ngay sau trận đấu với Aston Villa đó”.

    "Chín năm qua thật đáng kinh ngạc. Sẽ thật tuyệt vời nếu kết thúc với thêm một vài danh hiệu nữa. Tôi muốn kết thúc theo một cách tốt đẹp”, Bernardo nhắn nhủ tâm nguyện cuối cùng.
     

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay