Chức vụ giám đốc thể thao của ông đã là đề tài bàn tán nhiều tuần nay, và nhiều người quan sát đã dự đoán về sự ra đi này từ sau kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động. Áp lực tăng vọt trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng vẫn chưa hạ nhiệt, nhất là khi đội bóng của Unai Emery chỉ giành được 3 điểm sau 5 vòng và mới ghi 1 bàn thắng.
Cảm giác rằng "phải có điều gì đó thay đổi" ngày càng rõ rệt, và Monchi - người chỉ còn chưa đầy 12 tháng hợp đồng, dù có tùy chọn gia hạn - là cái tên dễ bị "trảm" nhất.
Dù vậy, khi một nhóm nhỏ nhân viên được thông báo vào chiều thứ Hai rằng Monchi đã ra đi, họ vẫn sững sờ khi biết một trong những nhân vật cấp cao và nổi tiếng nhất của CLB đã rời khỏi vị trí.
Các cầu thủ đã rời sân tập trước đó trong ngày, và chỉ biết tin khi truyền thông đưa tin vài giờ sau. Các nhân sự khác ngoài bộ phận trực tiếp dưới quyền Monchi, kể cả lãnh đạo cấp cao, cũng tỏ ra ngạc nhiên. Họ thừa nhận kỳ chuyển nhượng mùa hè thất bại và căng thẳng đã gia tăng, nhưng không ngờ mọi việc đi xa đến mức Monchi rời ghế chỉ hơn một tháng sau khi mùa giải mới bắt đầu.
Cách mô tả vụ ra đi phụ thuộc vào người kể: với một số người, đây là quyết định tất yếu sau một mùa hè thất bại. Với số khác, đây là sự chia tay "đôi bên cùng vui", trong khi cũng có lý do cá nhân khiến Monchi muốn trở lại Tây Ban Nha.
Monchi dự kiến vẫn