Cảm giác ấy hoàn toàn chính xác sau khi nghe những chia sử của thủ thành Liverpool, Alisson Becker, trên The Players’ Tribunes. Anh nói về bi kịch mất cha trong đại dịch Covid-19 từng khiến anh khủng hoảng tinh thần và không còn thiết tha chơi bóng. Nhưng chính hình ảnh người cha thân thương và đứa con mới chào đời đã giúp Alisson vượt qua cú sốc để trở lại mạnh mẽ hơn trong màu áo Liverpool.
“Khi bạn đi qua cơn bão
Tôi luôn lưu giữ hình ảnh về cha tôi khi còn trẻ. Nó sâu sắc hơn một ký ức. Ký ức mơ hồ, bạn biết không? Nhưng điều này khác biệt. Điều này đầy màu sắc. Nó ấm áp. Gần giống như một giấc mơ.
Tôi nghĩ mình khoảng 3 tuổi, thì đã đá một quả bóng đá mini trong phòng khách với anh trai Muriel của tôi. Anh ấy 8 tuổi, và tôi đã lẽo đẽo theo anh ấy đi khắp mọi nơi. Tôi giống một "sợi dây thừng buộc quanh eo anh ấy vậy.
Cha tôi vừa về nhà sau một ngày dài làm việc, và ông nằm dài trên ghế sofa, ngả người ra sau. Bạn biết những ông bố nằm dài như thế nào sau một ngày dài, như thể họ nặng tới gần 2 tạ vậy!
Ở Brazil, đó là một tư thế rất phổ biến. Cha tôi kê gối dưới đầu và thả tay phải xuống ghế sofa. Tôi và anh trai chạy vào phòng và bắt đầu lay cha tôi dậy.
“Cha! Mau lên!!!”