‘Bí kíp’ trường sinh của Thiago Silva

Tiểu Lý
13:24 ngày 03-11-2023
Thiago Silva đã 39 tuổi, nhưng vẫn chưa vắng mặt phút nào trong 10 trận đấu vừa qua của Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa đến giờ. Ngôi sao người Brazil vừa có những chia sẻ với phóng viên của tờ The Guardian về “bí kíp” trường sinh.

"Mỗi ngày, tôi làm việc với 7 chuyên gia, từ bác sỹ, chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên gia về dinh dưỡng.... Tôi đã phải chi một khoản không nhỏ cho họ. Có người nói, đó là sự lãng phí. Nhưng tôi lại có cách nghĩ khác. Tôi cho rằng đấy là một dạng đầu tư – đầu tư cho sức khỏe", trung vệ Thiago Silva bắt đầu cuộc chia sẻ về bí quyết trường sinh của anh với phóng viên của The Guardian trước trận Derby London với chủ nhà Tottenham.

Theo ngôi sao của Chelsea, mỗi ngày, anh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu từ các chuyên gia được mình tin tưởng lựa chọn. “Hàng ngày, mỗi người trong số họ đều đưa cho tôi một bản danh sách những việc cần phải làm, những gì cần phải ăn, phải uống, những bài tập thể lực… Thứ duy nhất mà tôi không bỏ được theo yêu cầu của họ là một tách cà phê mỗi sáng”, Silva tiết lộ.

Thiago Silva (giữa) luôn là tấm gương về thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện

Đó là một phần bí kíp giúp Thiago Silva vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao ở tuổi 39. Ngôi sao người Brazil nhấn mạnh: “Tôi xa lánh tiệc tùng, không tụ tập nhậu nhẹt, không chơi bời gái gú. Tôi ăn ngủ theo giờ giấc mà các chuyên gia quy định. Bạn nói tôi sống khắc khổ có lẽ cũng chẳng sai. Nhưng tôi không thấy mình có vấn đề gì. Quan trọng là những điều đó giúp tôi có thể tiếp tục theo đuổi đam mê với trái bóng”. 

Silva năm nay tuy đã 39 tuổi, nhưng vẫn là mắt xích không thể thiếu trong đội hình của Chelsea. Ở mùa này, anh ra sân đủ 10 trận tại giải Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại và đều thi đấu từ đầu đến cuối. Đặc biệt, anh vẫn đủ sức để không chỉ hoành thành nhiệm vụ phòng ngự của một trung vệ, mà còn tích cực lên hỗ trợ tấn công. Cường độ thi đấu đó có lẽ ngay cả những ngôi sao trẻ cũng phải nghiêng mình bái phục.

Ở tuổi 39, Thiago thi đấu không thiếu phút nào tại giải Ngoại hạng Anh mùa này

"Tôi đã làm tất cả những gì có thể để kéo dài tuổi đời của một cầu thủ. Đơn giản bởi tôi không thể sống thiếu bóng đá. Đó là lựa chọn của tôi từ khi còn là một đứa trẻ. Mắt tôi luôn sáng lên mỗi khi nhận được bóng trên sân từ đường chuyền của đồng đội, nó tạo cho tôi cảm giác rạo rực và phấn khích giống như là một gã trai trẻ mới bập vào tình yêu vậy”, Silva mở lòng với phóng viên.

Sinh ra ở Rio de Janeiro (Brazli), Silva gây ấn tượng về sự chăm chỉ và nghiêm túc ngay từ khi gia nhập Fluminense. Hồi đó, dù mỗi ngày vẫn phải đến trường, cậu nhóc 12 tuổi vẫn dành 4 tiếng để tập bóng đá. Silva biết mình phải đánh đổi, nhưng chưa bao giờ hối tiếc. Anh khẳng định: “Tôi đã đánh mất một phần tuổi thơ để theo đuổi đam mê. Nhưng tôi không muốn mọi người nói: 'Ôi, tội nghiệp cho cậu ấy!’. Không. Đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi quyết định và theo đuổi đến cùng vì tôi biết nó có thể mang lại cho tôi và gia đình tôi một tương lai tốt đẹp hơn”.

Silva cho bật mí thêm về tuổi thơ của anh: “Tôi thường đi học sớm rồi đến thẳng Xerem - trung tâm đào tạo trẻ của Fluminense. Tôi đến đó, tập luyện miệt mài và về nhà vào khoảng 9 giờ tối. Khi tôi đang đi bộ về nhà, bạn bè tôi đã cơm nước xong xuôi từ lâu và đang chơi đùa rất vui vẻ. Họ ùa đến bảo: 'Nào, chúng ta hãy trò chuyện'. Đôi khi tôi dừng lại 5 hoặc 10 phút và đôi khi tôi không thể. Vì lúc đó, tôi đã quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn về nhà, ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi. Cứ như thế, tôi mất dần những người bạn xung quanh”.

Paolo Maldini (phải) là người truyền cảm hứng cho Thiago Silva

Trong một buổi trả lời phỏng vấn, Silva không quên nhắc đến hậu vệ huyền thoại Paolo Maldini của Milan. Xin nhắc lại rằng, ngôi sao người Brazil gia nhập San Siro năm 2009, khi anh 24 tuổi. Còn lúc đó Maldini đã 41 tuổi, nhưng vẫn đang thi đấu. "Anh ấy đã thắp sáng niềm tin cho tôi. Tôi nhìn Paolo Maldini bằng tất cả sự ngưỡng mộ và càng tự nhủ lòng rằng, mình phải hết sức điều độ để duy trì được tuổi thọ với nghề như anh ấy", Silva nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Silva không vì sự đam mê cuồng nhiệt với bóng đá mà trốn tránh sự thật. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, trung vệ này cho biết anh cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho tương lai, sau khi phải chia tay với trái bóng: "Sự nghiệp của tôi đang đến hồi kết thúc và điều đó không hề dễ dàng. Chắc chắn sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ tiếp tục ở lại với thế giới bóng đá này, nhưng chưa biết bằng cách nào”.
 

Điểm tin 2/11: MU tệ nhất sau 61 năm, Zidane thay Ten Hag?

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x