6 đội “cướp người” của 14 đội còn lại
Cuối cùng, thương vụ kịch tính nhất trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng lại chính là thương vụ phản ánh xu hướng kéo dài suốt mùa hè. Vụ Alexander Isak chuyển nhượng đầy tranh cãi, phá kỷ lục từ Newcastle United sang Liverpool đã cho thấy quyền lực ở Premier League năm 2025 nằm ở đâu: trong tay những cầu thủ xuất sắc nhất và, hơn bao giờ hết, trong tay các CLB lớn và giàu có nhất.
Đó là Isak vào ngày chót, cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng sau khi từ chối thi đấu cho Newcastle trong những tuần mở màn mùa giải. Nhưng suốt kỳ chuyển nhượng, số lượng cầu thủ bị các CLB thuộc nhóm “Big Six” chọn lọc từ ngay trong nội bộ Premier League đã tăng lên rõ rệt. Với 14 CLB còn lại ở giải đấu hàng đầu nước Anh, hoặc bị ràng buộc bởi quy định tài chính của giải, hoặc đơn giản là bởi thực tế kinh tế, đây quả là vài tuần đáng để suy ngẫm.
Chỉ cần nhắc đến khái niệm “Big Six” cũng khiến nhiều CĐV của 14 CLB kia khó chịu, đặc biệt sau một mùa giải mà Newcastle, Aston Villa và Nottingham Forest lần lượt cán đích ở vị trí thứ năm, sáu và bảy, trong khi Man United đứng tận thứ 15 còn Tottenham Hotspur thậm chí rơi xuống vị trí 17. Nhưng “Big Six” vẫn là cụm từ để chỉ những CLB lớn nhất, giàu nhất, quyền lực nhất (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United và Tottenham), những đội mà vị thế gần như không thể bị lay chuyển suốt 15 năm qua.
Phong độ trên sân có thể biến động, nhưng sức mạnh tài chính của trật tự đã được thiết lập thì khó lòng bị đ&aacu