Đồng chủ sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali cùng các giám đốc Paul Winstanley, Laurence Stewart, Joe Shields và Sam Jewell đi vào khu vực phòng thay đồ tại sân Stamford Bridge ngay sau tiếng còi mãn cuộc.
Trong khi các cầu thủ Brighton còn đang ăn mừng chiến thắng cùng hơn 3.000 cổ động viên, các ngôi sao của Chelsea đã đi xuống đường hầm và tập trung tại phòng thay đồ để lắng nghe phát biểu của HLV Maresca và các ông chủ.
Động thái này đã thu hút sự chú ý đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh Chelsea đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Thạm chí nhiều người còn cho rằng Maresca sẽ bị sa thải sau những trận đấu kém cỏi vừa qua.
Khi được các phóng viên hỏi về phản ứng trước việc BLĐ vào phòng thay đồ sau trận đấu, vị chiến lược gia người Ý cho biết đây là một hành động thường lệ và không có gì bất thường.
Maresca giải thích: "Họ vẫn vào phòng thay đồ như mọi khi. Không có gì phải căng thẳng. CLB có một văn phòng bên trong phòng thay đồ, nơi chúng tôi ngồi lại và thảo luận về trận đấu sau mỗi trận. Nhưng họ không nói gì với các cầu thủ. Nó không có gì khác biệt so với những trận đấu trước".
Phản hồi của Enzo Maresca nhằm xoa dịu những đồn đoán về việc các ông chủ can thiệp trực tiếp vào nội bộ đội bóng sau một loạt kết quả tiêu cực ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League vừa qua.