
Tuyển thủ Bồ Đào Nha cho rằng thành công gần đây của MU đến từ việc Carrick thay đổi nhân sự, điều chỉnh vị trí cầu thủ, áp dụng hệ thống chiến thuật mới và cải thiện khả năng ghi bàn.
Trước đó, Ruben Amorim đã bị sa thải vào tháng 1 sau 14 tháng nắm quyền ở Old Trafford. Ông để lại một mùa giải tệ hại bậc nhất trong 51 năm của MU, bao gồm thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League. Tại Premier League, Amorim sở hữu tỷ lệ thắng thấp nhất (32%), số bàn thua/trận cao nhất (1,53) và tỷ lệ giữ sạch lưới thấp nhất (15%) trong lịch sử đội bóng.
Carrick được bổ nhiệm tạm quyền đến hết mùa này, và hiện đang là ứng viên sáng giá cho vị trí HLV chính thức sau khi giúp MU vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình chính, đồng thời điều chỉnh sơ đồ chiến thuật, điều mà Fernandes nhấn mạnh.
Anh nói: "Rõ ràng chúng tôi đã thay đổi một số thứ. Ông ấy thay đổi con người, điều chỉnh vị trí, thử nghiệm hệ thống mới và cuối cùng là chúng tôi bắt đầu ghi bàn".
Tiền vệ 31 tuổi cũng chỉ ra nghịch lý dưới thời Amorim, đó là MU tạo ra nhiều cơ hội song không tận dụng được, trong khi phòng ngự không tệ nhưng vẫn thủng lưới.

Fernandes chia sẻ: "Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, luôn nằm trong nhóm đầu về số cơ hội ghi bàn, nhưng lại không tận dụng được. Ngược lại, chúng tôi hạn chế đối thủ tốt nhưng vẫn để thủng lưới nhiều".
Fernandes cũng nhấn mạnh MU dưới thời Carrick đã trở nên chặt chẽ hơn khi phòng ngự và biết cách "chịu đựng" trong những thời điểm khó khăn: "Chúng tôi hiểu có những thời điểm phải chịu đựng. Hai trận lớn đầu tiên rất quan trọng.
Việc thắng Man City rồi thắng Arsenal ngay tại Emirates giúp chúng tôi tự tin hơn. Đôi khi các CLB lớn phải biết cách giành chiến thắng, dù đẹp hay không. Điều quan trọng là kết quả".
Cuối cùng, Fernandes dành lời khen đặc biệt cho Carrick khi chọn ông là cựu cầu thủ MU mà anh muốn thi đấu cùng nhất: "Tôi sẽ không chọn Rooney vì tôi sẽ phải ngồi dự bị. Tôi chọn Michael Carrick. Khi tập cùng ông ấy dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, ông ấy chơi như một số 6 và chuyền bóng cực kỳ chính xác.
Ở vị trí số 10, bạn luôn muốn nhận bóng nhanh nhất có thể và ông ấy làm điều đó hoàn hảo. Không phải giữ bóng lâu, mà là đưa bóng đến đồng đội đúng thời điểm. Có một người phía sau như vậy là lý tưởng".


























