Có những cầu thủ thích bóng đá. Có những cầu thủ yêu bóng đá. Nhưng cũng có những cầu thủ, như Bruno Fernandes, dường như sống trọn vẹn với bóng đá.
Kể từ khi hạ cánh xuống sân Old Trafford vào năm 2020, Bruno không chỉ mang đến bàn thắng và kiến tạo mà anh còn là thủ lĩnh tinh thần, thích nghi với nhiều đời HLV và cho thấy khả năng chịu áp lực đè nặng trong bầu không khí toxic tại MU. Không ai ở MU bị chỉ trích nhiều hơn Bruno trong suốt hơn nửa thập kỷ qua…
"Mỗi bàn thắng đều quan trọng. Khoảnh khắc nào cũng quan trọng. Đây là một khoảnh khắc trọng đại đối với tôi khi đạt một cột mốc vĩ đại đối với một đội bóng lớn. Tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ không giấu giếm điều đó. Đó không phải là điều tôi muốn đạt được khi đến MU. Tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể", cầu thủ 31 tuổi chia sẻ sau khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Chelsea cuối tuần trước
Bruno đã trở thành ngọn hải đăng của MU hiện tại. Một ngọn hải đăng quan trọng, sáng ngời mang lại sự nhẹ nhõm và an ủi cho NHM, đồng đội và các đời HLV MU kể từ khi anh đến Old Trafford vào tháng 1/2020.
Khi đội bóng gặp phải vấn đề chiến thuật, tiền vệ người Bồ Đào Nha thường là người giải quyết. Trong suốt năm mùa giải trước tại Old Trafford, Bruno đã ghi bàn, kiến tạo, dẫn dắt lối chơi pressing và vực dậy một đội bóng lúc nào cũng có thể rơi vào khủng hoảng.