Bóng Đá Plus trên MXH

Big story

Bryan Mbeumo liệu có thể hồi sinh MU như Cristiano Ronaldo?

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới có thể chiêu mộ được Bryan Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon đang mang tới những sự phấn khích nhất định, nhưng liệu anh có thể thực sự hồi sinh MU như Cristiano Ronaldo?

 
 

Khi Bryan Mbeumo chính thức trở thành bản hợp đồng bom tấn của MU hè 2025, mọi sự chú ý dồn vào mức phí 71 triệu bảng cùng kỳ vọng anh sẽ thổi luồng gió mới cho hàng công Quỷ đỏ. Nhưng phía sau thương vụ đình đám ấy, một CLB khiêm tốn ở nước Pháp, Troyes, cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Troyes chính là nơi Mbeumo trưởng thành từ cậu bé vô danh trở thành viên ngọc sáng. Và nay, trong tư cách một “sân sau” của Man City thuộc tập đoàn City Football Group, Troyes lại bất ngờ trúng “jackpot” nhờ điều khoản chuyển nhượng khôn ngoan từ 6 năm trước.

Từ bóng đá đường phố tới ngôi sao của đội

Bryan Mbeumo sinh năm 1999 tại Avallon, một thị trấn nhỏ miền Đông nước Pháp, cách Paris khoảng ba giờ lái xe. Cũng như bao đứa trẻ khác trên khắp thế giới, Bryan gắn bó với trái bóng tròn đến tận tối mịt mỗi ngày, trên những con phố nhỏ của thị trấn Avallon, nơi anh nói rằng “ai cũng biết nhau cả”. Anh bắt đầu chơi bóng tại CLB địa phương CO Avallonais. Ở đó, HLV miêu tả anh là “một cậu bé tuyệt vời với tư duy mẫu mực”.

Sau một thời gian ngắn khoác áo Bourgoin-Jallieu, Mbeumo gắn bó với bóng đá địa phương cho tới năm 2013, khi anh gia nhập Troyes lúc mới 14 tuổi. Mbeumo bắt đầu thi đấu cho đội dự bị của Troyes từ mùa giải 2016/17.

Ở Troyes, Mbeumo không mất nhiều thời gian để gây ấn tượng. Năm 2018, anh trở thành ngôi sao sáng nhất trong trận chung kết Coupe Gambardella trên sân Stade de France, giải đấu U19 danh giá nhất nước Pháp. Với một cú đúp, anh giúp Troyes giành danh hiệu sau 62 năm chờ đợi. Đó chỉ là lần thứ hai trong lịch sử có cầu thủ lập cú đúp ở trận chung kết, sau Kylian Mbappe. Cú vô-lê mở tỷ số gợi nhớ đến Robin van Persie và lập tức biến anh thành niềm hy vọng số một của CLB.

Danh hiệu ấy không chỉ đưa Troyes lên bản đồ bóng đá trẻ Pháp, mà còn mang về cho Mbeumo bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Một cậu bé Avallon nay chính thức bước vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp.

Mbeumo ra mắt đội hình chính của câu lạc bộ vào ngày 17/2/2018 trong chiến thắng 1-0 trước Metz ở Ligue 1, trước khi tiếp tục có 3 trận đấu cho đội ở Ligue 1 trong mùa giải 2017/18. Mùa giải năm đó, Troyes bị xuống hạng Ligue 2 và Mbeumo đã trở thành cầu thủ chính thức của đội ở mùa giải tiếp theo.

Mùa giải 2018/19, Mbeumo thường xuyên thi đấu cho đội ở Ligue 2, ra sân 40 trận đấu và ghi 11 bàn, giúp Troyes lọt vào bán kết play-off thăng hạng. Khi chia tay Troyes vào tháng 8/2019, anh có tổng cộng 46 trận thi đấu cho câu lạc bộ và ghi 12 bàn thắng.

MU mang niềm vui cho Troyes

Phong độ ấy khiến nhiều ông lớn Ligue 1 để mắt, trong đó có PSG, Monaco và Lens. Nhưng khi các CLB Pháp còn do dự, Brentford, khi ấy đang chơi ở giải hạng Nhất Anh, đã nhanh tay chi 5,4 triệu bảng để đưa Mbeumo về London vào năm 2019.

Troyes chia tay viên ngọc quý của mình, nhưng không quên cài cắm điều khoản hưởng phần trăm khi cầu thủ này được bán đi trong tương lai. Chính chi tiết tưởng nhỏ ấy sau này lại trở thành món quà vô giá.

Mùa hè 2025, khi Brentford đồng ý bán Mbeumo cho Man United với mức phí 71 triệu bảng, tương đương 81 triệu euro (bao gồm các khoản thưởng), Troyes lập tức được hưởng lợi lớn.

Theo L’Équipe, đội bóng này thu về 7,4 triệu euro từ điều khoản hưởng 10% phần chênh lệch giữa giá bán hiện tại và số tiền Brentford từng chi ra. Ngoài ra, Troyes còn nhận thêm khoảng 2 triệu euro tiền đào tạo. Tổng cộng, họ bỏ túi 9,4 triệu euro nhờ một cầu thủ đã rời CLB từ 6 năm trước.

Trong bối cảnh bản quyền truyền hình tại Pháp đang gặp khó khăn và khủng hoảng tài chính trên diện rộng ở các giải đấu hạng dưới của quốc gia này, 9 triệu euro là một số tiền rất giá trị. Trước vụ chuyển nhượng gia nhập Man United của Mbeumo, Troyes phải cắt giảm quỹ lương để tránh "vỡ nợ" với tình cảnh tương tự Olympique Lyon và rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp tại Pháp hiện nay.

Từng ở cảnh phải xuống hạng ba, Troyes chỉ được cứu nhờ việc cựu vô địch Pháp Girondins de Bordeaux bị giáng xuống hạng bán chuyên hồi đầu mùa giải trước, nhờ đó đội bóng này đã tránh được nguy cơ xuống hạng kép từ lúc bật bãi khỏi Ligue 1 sau khi kết thúc mùa giải 2023/24 ở vị trí thứ 17. Còn mùa trước, họ đứng thứ 10 với 44 điểm tại giải hạng nhì Pháp. Troyes cũng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải sắp tới thay vì trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Pháp.

Đối với một đội bóng thường xuyên lận đận giữa Ligue 1 và Ligue 2, đây chẳng khác nào trúng số độc đắc. Số tiền ấy không chỉ giúp Troyes ổn định tài chính, gia tăng ngân sách mua sắm, đồng thời cải tạo sân vận động và cơ sở vật chất mà còn có thể đầu tư trở lại cho hệ thống đào tạo trẻ, lĩnh vực vốn là niềm tự hào của họ.

 
 

Man City cũng được vui lây

Điều đáng nói, Troyes hiện nằm trong hệ thống City Football Group (CFG), tập đoàn cũng sở hữu Man City. Với mô hình đa CLB trải khắp thế giới, City Group coi Troyes là một “vệ tinh” tại Pháp, vừa để phát triển cầu thủ, vừa để tận dụng nguồn lực thương mại.

Chính vì thế, khi Troyes bất ngờ hưởng lợi từ thương vụ Mbeumo sang MU, truyền thông Pháp coi đây như một ví dụ sinh động cho thấy sức mạnh tài chính mà hệ thống City Group mang lại. Dù cầu thủ không khoác áo Man City, chỉ cần trưởng thành từ một CLB vệ tinh, tập đoàn này vẫn gián tiếp gặt hái thành quả.

CFG là một trong những tập đoàn kinh doanh bóng đá hàng đầu thế giới, khi sở hữu cổ phần ở rất nhiều CLB như Man City, Girona, Troyes, Lommel hay Bahia. Dưới sự đầu tư của người UAE, CFG xây dựng một mạng lưới đồ sộ các câu lạc bộ vệ tinh trên toàn cầu.

Việc cài điều khoản bán lại khi Mbeumo rời Troyes năm 2019 là một phần trong mô hình hoạt động của CFG, áp dụng tại các câu lạc bộ như Troyes, Girona, Lommel và Bahia. Điều này giúp CFG thu lợi từ sự phát triển của các tài năng trẻ khi họ chuyển đến các giải đấu lớn.

Với việc nhiều tài năng từ các đội vệ tinh của CFG đang được liên kết với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, mô hình này hứa hẹn sẽ mang lại thêm lợi nhuận trong tương lai.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng toàn cầu hóa, Troyes trở thành minh chứng cho cách một đội bóng “hạng hai” vẫn có thể hưởng lợi lớn từ những siêu thương vụ quốc tế, nhờ vị thế trong mạng lưới của một tập đoàn hùng mạnh.

 
 

Từng chỉ là một tài năng trẻ ít tên tuổi, Bryan Mbeumo đã trải qua hành trình đặc biệt để rồi bất ngờ được đặt cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kylian Mbappe. Điều trớ trêu hơn, Mbeumo thực tế còn trẻ hơn cả Mbappe, một sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Điểm kết nối mang tên Gambardella

Năm 2018 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp non trẻ của Bryan Mbeumo. Trên sân Stade de France huyền thoại, trước hàng chục nghìn khán giả, anh đã biến trận chung kết Coupe Gambardella, giải đấu U19 danh giá nhất nước Pháp, thành sân khấu của riêng mình.

Trong màu áo Troyes, Mbeumo được kỳ vọng là thủ lĩnh hàng công, nhưng không ai ngờ anh lại tỏa sáng rực rỡ đến vậy. Với một cú đúp ngoạn mục, tiền đạo sinh năm 1999 đã đưa Troyes đến chức vô địch Gambardella sau 62 năm chờ đợi. Đó là khoảnh khắc lịch sử, khi cả thành phố nhỏ miền Đông nước Pháp lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ được sống trong bầu không khí ngất ngây chiến thắng.

Điều đáng nói, Mbeumo khi ấy chỉ mới 18 tuổi. Anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử lập cú đúp ở chung kết Gambardella, sau chính… Kylian Mbappe. Nếu Mbappe từng viết nên câu chuyện cổ tích với AS Monaco, thì Mbeumo cũng bắt đầu hành trình phi thường của mình bằng cách gieo mộng cho Troyes.

Sau trận đấu, báo chí Pháp đồng loạt ca ngợi “cậu bé vàng” của Troyes. L’Équipe mô tả anh là “niềm hy vọng số một” của đội bóng, còn các CĐV thì gọi anh bằng cái tên trìu mến “người kế nhiệm Mbappe”. Không phải ngẫu nhiên mà cú đúp ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các cuộc trò chuyện về sự trưởng thành của Mbeumo, nó giống như dấu ấn khởi đầu cho một hành trình đi lên không ngừng.

Chức vô địch Gambardella cũng mở ra cánh cửa đưa Mbeumo lên đội một Troyes. Từ chỗ chỉ là một cái tên hứa hẹn trong học viện, anh trở thành tài sản lớn nhất mà CLB sở hữu. Ban lãnh đạo Troyes hiểu rằng họ đang nắm trong tay một viên ngọc quý, người có thể vừa giúp đội bóng cạnh tranh thành tích, vừa hứa hẹn mang về khoản lợi nhuận khổng lồ trong tương lai.

Với hai bàn thắng ở Stade de France, Bryan Mbeumo đã vượt ra khỏi phạm vi của một tài năng học viện. Anh bước lên thành biểu tượng mới, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa gắn liền với lịch sử đầy tự hào của Troyes. Đó là khoảnh khắc chứng minh rằng, dù không sở hữu sức hút toàn cầu như Mbappe, Mbeumo vẫn có thể tạo ra dấu ấn đậm nét, mở toang cánh cửa dẫn đến sự nghiệp chuyên nghiệp đỉnh cao sau này.

 

Mbeumo còn trẻ… hơn Mbappe

Có một chi tiết mà nhiều người hâm mộ bóng đá từng không ngờ tới: Bryan Mbeumo sinh ngày 7/8/1999, tức trẻ hơn Mbappe, người chào đời ngày 20/12/1998, gần một năm.

Sự nhầm lẫn đến từ chỗ Mbappe đã nổi danh quá sớm, khiến nhiều người mặc định anh là “thần đồng nhỏ tuổi”, còn Mbeumo chỉ xuất hiện muộn ở ánh đèn sân khấu. Thực tế, trong mắt người hâm mộ, Mbeumo luôn được coi như già hơn Mbappe, nhưng trên giấy tờ, anh mới là người ít tuổi hơn.

Điều này từng gây ra không ít tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều CĐV bình luận hài hước rằng “chắc các tuyển trạch viên lớn chưa bao giờ nghĩ Mbeumo lại trẻ hơn Mbappe, nên không ai kịp để mắt đến anh”. Câu chuyện tuổi tác ấy càng làm tăng thêm sự đặc biệt cho hành trình vươn mình của cầu thủ gốc Cameroon.

Năm 2016, khi Mbappe bắt đầu làm cả châu Âu ngả mũ bằng những màn trình diễn chói sáng trong màu áo Monaco, Bryan Mbeumo vẫn chỉ là một cầu thủ tuổi teen lặng lẽ ở đội trẻ Troyes. Họ cùng lớn lên trong hệ thống bóng đá Pháp, cùng thuộc thế hệ cuối 1990, nhưng số phận lại vẽ ra hai con đường hoàn toàn khác biệt.

Mbappe nhanh chóng bước vào hàng ngũ siêu sao, trở thành biểu tượng của bóng đá thế giới ở tuổi đôi mươi. Anh giành Ligue 1 cùng Monaco, rồi lập tức chuyển sang PSG, gánh trên vai trọng trách siêu sao nước Pháp và vô địch World Cup 2018 khi mới 19 tuổi. Trong khi đó, Mbeumo chậm rãi từng bước xây dựng sự nghiệp, khởi đầu ở Ligue 2 trước khi sang Brentford, rồi kiên trì khẳng định mình tại Premier League.

Chính sự khác biệt ấy đã khiến so sánh Mbappe – Mbeumo trở nên thú vị. Một người đi trên con đường trải đầy hoa hồng, còn người kia phải băng qua gai góc mới được nhìn nhận.

Mbappe bẩm sinh, Mbeumo khổ luyện

Nếu đặt lên bàn cân, rõ ràng Mbappe vượt trội về danh hiệu, số bàn thắng và tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, Mbeumo lại nổi bật ở một khía cạnh khác: sự bền bỉ và tiến bộ theo năm tháng.

Theo dữ liệu từ FBref, Mbeumo là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất Premier League mùa vừa qua. Anh không chỉ ghi bàn mà còn trực tiếp kiến tạo, đóng góp toàn diện cho Brentford. Có thể nói Mbeumo chính là người gánh vác hàng công, giúp đội bóng này duy trì vị thế ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

So với Mbappe, người luôn bùng nổ bằng tốc độ và khả năng dứt điểm siêu hạng, Mbeumo lại tạo ấn tượng nhờ sự đa năng, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí tấn công. Dù không đạt đến đẳng cấp ngôi sao toàn cầu, anh vẫn chứng minh mình xứng đáng được nhắc đến khi đặt cạnh Mbappe, ít nhất ở khía cạnh thế hệ và nền tảng xuất phát.

Câu chuyện Mbeumo từng được so sánh với Mbappe phản ánh rõ sự khắc nghiệt và đa dạng của bóng đá hiện đại. Dù cùng một thế hệ, cùng trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Pháp và thậm chí cùng để lại dấu ấn ở cấp độ U19, hai cầu thủ lại có sự nghiệp cách xa như hai đường thẳng song song.

Mbappe là biểu tượng của tốc độ và sự bùng nổ, trong khi Mbeumo là đại diện cho tính kiên trì, sự tiến bộ từng ngày. Và sự thật khó tin rằng Mbeumo còn trẻ hơn Mbappe lại càng khiến câu chuyện này trở nên hấp dẫn hơn.

Ngày nay, khi đã khoác áo Man United và được coi là một trong những quân bài tấn công chủ lực, Mbeumo có thể tự tin rằng con đường anh chọn, dù chậm hơn, vẫn đang đưa anh đến đỉnh cao. Nếu Mbappe là hình ảnh của một tài năng thiên bẩm, thì Mbeumo chính là minh chứng cho sức mạnh của nỗ lực và ý chí.

 

Có những ngôi sao bóng đá được nhắc đến bởi những bàn thắng ngoạn mục, có người được nhớ bởi cá tính bùng nổ. Nhưng với Bryan Mbeumo, điều khiến anh đặc biệt lại nằm ở phía sau ánh hào quang. Đó là một gia đình thầm lặng, sự nâng đỡ bền bỉ, cùng những lời chứng thực từ đồng đội, HLV và bạn bè.

Khi Man United bỏ ra 71 triệu bảng để đưa cầu thủ chạy cánh người Cameroon về Old Trafford, họ không chỉ có được một ngôi sao tấn công, mà còn sở hữu một con người được đúc nên từ tình yêu thương gia đình và ý chí kiên định.

Từ sân nhựa Avallon đến hậu phương vững chắc

Bryan Mbeumo sinh năm 1999 tại Avallon, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Yonne, Pháp. Cha mẹ anh là người Cameroon, rời quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới nơi đất khách. Họ chọn sống kín tiếng, không xuất hiện trên báo chí, để tất cả ánh đèn sân khấu tập trung vào cậu con trai.

Cha mẹ Mbeumo giữ vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng đam mê bóng đá, dù họ ít khi xuất hiện trước truyền thông. Từ những ngày đầu ở Avallon, Bryan đã bộc lộ tiềm năng. Cha mẹ anh luôn ủng hộ, từ việc chuẩn bị điều kiện tập luyện đến khuyến khích anh theo đuổi bóng đá một cách nghiêm túc.

Năm 14 tuổi, Bryan gia nhập học viện Troyes. Đây là bước ngoặt lớn đòi hỏi sự hy sinh của cả gia đình, bởi Avallon cách Troyes hơn 160 km. Sự di chuyển ấy chắc chắn khiến gia đình phải xoay xở để hỗ trợ giấc mơ của con trai.

Dù không có thông tin cụ thể về sắc tộc của cha mẹ, song họ chắc chắn thuộc vào một trong hơn 250 cộng đồng dân tộc tại Cameroon, từ Bantu, Semi-Bantu cho tới Fulani. Tác động của họ hiện rõ trong tính cách khiêm nhường và đạo đức nghề nghiệp của Mbeumo. Các HLV ở CLB đầu tiên của anh, CO Avallonais, từng nhận xét anh là “cậu bé tuyệt vời với tư duy gương mẫu”, phản ánh sự rèn giũa nghiêm khắc từ gia đình.

Avallon là một cộng đồng gắn kết, nơi “ai cũng biết nhau”. Cuộc sống giản dị ở Avallon, cách xa ánh hào quang bóng đá chuyên nghiệp, giúp anh giữ được sự khiêm nhường, với ký ức tuổi thơ gắn liền những buổi tối chơi bóng cùng bạn bè địa phương.

Trong chiến dịch “No Room For Racism” của Premier League, Mbeumo từng kể về sân bóng tuổi thơ: “Tôi nhớ có một sân mà tôi chơi bóng mỗi ngày, thực ra giống như một công viên thành phố, nhưng hồi đó nền chỉ toàn nhựa đường. Chúng tôi luôn ra ngoài chơi bóng, bất kể thời gian hay địa điểm. Mẹ tôi có thể nhìn thấy công viên đó từ cửa sổ nhà và mỗi khi tôi phải về, bà sẽ gọi tên tôi trở về”.

Dù ít chia sẻ về cha mẹ, nhưng Mbeumo nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ gia đình. Trong cuộc phỏng vấn năm 2025 với Manchester Evening News, anh thừa nhận: “Tôi là người cần sự yêu thương và động viên để chơi tốt nhất. Nếu không có sự chăm chỉ, rất khó để đạt được những mục tiêu mà bạn đặt ra cho bản thân. Và tất nhiên, bạn cũng cần sự ủng hộ từ gia đình và những người thân yêu. Họ luôn giúp đỡ và thúc đẩy tôi hướng đến những đỉnh cao”.

Những lời kể ấy cho thấy gia đình không chỉ là hậu phương, mà còn là người dõi theo từng bước chạy đầu tiên của anh. Đó là nơi cha mẹ dạy anh sự khiêm nhường, kỷ luật và khát vọng vươn lên, những giá trị sau này trở thành nền móng vững chắc cho hành trình bóng đá.

 

Ghét thất bại đến phát điên

Nếu gia đình là nền móng, thì bạn bè là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất tính cách của Mbeumo. Franck Momo, đồng đội cũ ở Troyes, nhớ lại: “Tin tôi đi, Bryan sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ. Cậu ấy ghét thất bại đến mức phát điên. Ban đầu, Bryan sẽ hơi nhút nhát, nhưng khi mùa giải trôi qua, cá tính và sự chuyên nghiệp sẽ toả sáng. Đồng đội sẽ đi theo tấm gương của cậu ấy”.

Franck cũng kể rằng, dù không phải cầu thủ hay nhất trên giấy tờ, Bryan luôn biết cách phát huy tối đa điểm mạnh nhờ sự chăm chỉ. Chính điều đó giúp anh trở thành nhân vật chính trong trận chung kết Coupe Gambardella năm 2018, ghi cú đúp để đưa Troyes đến danh hiệu đầu tiên sau 62 năm. Franck kết luận: “Đó là khoảnh khắc thay đổi mọi thứ với Bryan. Từ giấc mơ đến bản hợp đồng chuyên nghiệp, tất cả bắt đầu từ trận đấu ấy”.

Tại Brentford, đồng đội Yoane Wissa gọi anh là “một cầu thủ đẳng cấp” và “luôn khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng”. Ở đội tuyển Cameroon, HLV Kollo ca ngợi anh mang lại “năng lượng vô giá” và “luôn tập luyện như thể đó là một trận đấu thực thụ”. Những lời kể ấy một lần nữa chứng minh rằng Mbeumo không chỉ thành công nhờ tài năng, mà còn nhờ nền tảng gia đình đã rèn giũa nên một con người biết ơn, khiêm nhường và luôn nỗ lực đến tận cùng.

Câu chuyện này cũng phản ánh một phẩm chất hiếm có của Mbeumo. Đó là khả năng khiến những người xung quanh trở nên tốt hơn. Đó chính là điểm đặc biệt mà HLV, đồng đội hay bạn bè đều đồng thuận khi nhắc đến Bryan Mbeumo.

Bản sắc Cameroon và sức mạnh của gia đình

Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, Bryan vẫn luôn gắn bó với nguồn gốc Cameroon mà cha mẹ gìn giữ. Anh từng khoác áo U21 Pháp, nhưng đến năm 2022, sau buổi gặp gỡ Samuel Eto’o tại London, Mbeumo quyết định khoác áo ĐT Cameroon.

HLV Emmanuel Buddy Mbang Kollo của ĐT Cameroon kể lại: “Chúng tôi từng cố gắng triệu tập Bryan cho CAN 2022. Ban đầu cậu ấy muốn khoác áo tuyển Pháp, nhưng chúng tôi kiên trì. Điều khiến chúng tôi tin tưởng là Bryan luôn trở về Cameroon mỗi năm. Khi Eto’o trực tiếp nói chuyện, chúng tôi biết chắc đã có cậu ấy”.

Quyết định ấy không chỉ là một bước ngoặt sự nghiệp, mà còn là minh chứng cho ảnh hưởng văn hóa từ cha mẹ, những người đã dạy anh giữ gìn bản sắc gốc rễ dù sống ở châu Âu.

Chính tình cảm gia đình là điểm tựa giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên ở Anh, khi phải sống một mình giữa đại dịch. Franck Momo tiết lộ: “Bryan chuyển đến Anh một mình. Mẹ cậu ấy sang sau, nhưng năm đầu tiên thật sự rất khó khăn. Covid, cách ly, cô đơn. Chỉ có Bryan và trò chơi điện tử. Cậu ấy mê game lắm, thật sự nếu không làm cầu thủ thì chắc làm game thủ rồi. Bryan có thể ngồi hàng giờ trước màn hình, đôi khi cũng hơi phiền, nhưng đó là con người cậu ấy”. Bóng dáng người mẹ luôn xuất hiện đúng lúc, giúp anh không gục ngã trước thử thách nơi đất khách.

Trong bóng đá, tài năng có thể đưa bạn đến sân khấu lớn, nhưng chính gia đình và những người xung quanh mới quyết định bạn đứng vững được bao lâu. Bryan Mbeumo là minh chứng sống động: một cầu thủ tài hoa, một con người khiêm nhường, và trên hết, là sản phẩm của tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng từ cha mẹ.

 

Nếu như Troyes là điểm tựa để Bryan Mbeumo bắt đầu sự nghiệp thì Brentford chính là bước đệm để anh tiến tới nấc thang mới trong sự nghiệp. Khi mới gia nhập Bầy ong, Mbeumo chỉ là một cầu thủ vô danh. Nhưng khi rời đi, anh đã là đầu tàu của cả đội.

Bản hợp đồng kỷ lục mở ra trang mới cho sự nghiệp

Ngày 5/8/2019, Mbeumo chính thức gia nhập Brentford từ Troyes, ký hợp đồng 5 năm với mức phí kỷ lục CLB là 5,8 triệu bảng. Đây là bước ngoặt lớn với sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1999.

Mùa đầu tiên 2019/20, anh ra sân 47 trận và ghi 16 bàn, góp công lớn giúp Brentford lọt vào trận chung kết play-off Championship, dù cuối cùng thua Fulham. Phong độ ấy lập tức gây chú ý khi anh được đề cử cho các hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất EFL” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” tại Giải thưởng bóng đá London 2020.

Điều đáng chú ý là ở Brentford, HLV Thomas Frank đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Mbeumo, trao cho anh vị trí thường trực ở cánh phải trong sơ đồ tấn công 4-3-3 hoặc 3-5-2. Đây là vai trò cho phép anh khai thác tốc độ, kỹ thuật và cái chân trái sắc bén.

Ban đầu, Mbeumo không tránh khỏi sự bỡ ngỡ với nhịp độ bóng đá Anh, nơi những hậu vệ to cao và thi đấu quyết liệt hơn Ligue 2. Nhưng chỉ qua vài tháng, anh đã thích nghi nhờ sự hỗ trợ của ban huấn luyện và sự kiên nhẫn của CLB. Brentford khi ấy chưa phải đội bóng lớn, song lại tạo ra môi trường lý tưởng cho một cầu thủ trẻ cần đất diễn.

Trong mùa 2020/21, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Mbeumo vẫn duy trì hiệu suất với 8 bàn và 10 kiến tạo tính đến tháng 3/2021, một lần nữa có tên trong danh sách đề cử giải thưởng London Football Awards. Đỉnh cao đến vào tháng 5/2021, khi Brentford thắng Swansea City 2–0 ở trận play-off và chính thức thăng hạng Premier League. Đây là cột mốc lịch sử của CLB và cũng là dấu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp Mbeumo lúc bấy giờ.

Từ “người thợ” thành thủ lĩnh hàng công

Theo Sport Makers, Mbeumo đến Brentford khi “kinh nghiệm ở cấp cao còn hạn chế” nhưng “ngay lập tức tạo dấu ấn, góp phần đưa đội nhà thăng hạng”. Anh phát triển thành nhân tố không thể thiếu, được HLV trao vai trò chủ chốt nơi hàng công.

Số liệu thống kê cũng nói lên tất cả: từ 2019 đến 2025, Mbeumo ra sân 242 trận, ghi 70 bàn và có thêm 51 kiến tạo trong màu áo Brentford, con số đủ chứng minh tầm quan trọng của cầu thủ người Cameroon với đội bóng.

Brentford không chỉ tận dụng khả năng săn bàn của Mbeumo, mà còn rèn giũa anh thành cầu thủ toàn diện. Trong những mùa chơi cạnh Ivan Toney, Mbeumo được yêu cầu đá rộng hơn, sẵn sàng lùi sâu làm bóng. Khi Toney vắng mặt, anh lập tức trở thành “mũi nhọn số 1” với vai trò trung phong ảo. Sự linh hoạt chiến thuật này đã nâng tầm Mbeumo, biến anh từ một cầu thủ chạy cánh tốc độ thành ngôi sao tấn công đa năng bậc nhất Ngoại hạng Anh.

Không chỉ chuyên môn, Brentford còn cho Mbeumo cơ hội trở thành thủ lĩnh tinh thần. Nhiều đồng đội mô tả anh là người “làm cho mọi người tốt hơn”, điều thể hiện rõ trong các trận đấu lớn. Anh không phải mẫu cầu thủ nói nhiều, nhưng luôn là người chạy không biết mệt, tạo cảm hứng cho toàn đội bằng sự nỗ lực. Chính tinh thần ấy khiến Mbeumo trở thành điểm tựa cho Brentford trong giai đoạn khó khăn.

Mùa 2024/25 đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất của Mbeumo. Trong bối cảnh Ivan Toney ra đi và Brentford gặp khó khăn lực lượng, Mbeumo trở thành “đầu tàu”, kết thúc mùa với 20 bàn thắng. Đáng nói hơn, anh vượt trội cả chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), đạt mức +7,7, cao nhất toàn Premier League mùa đó. Hiệu suất ấy biến anh thành một trong những chân sút đáng sợ nhất giải, đồng thời nâng tầm tên tuổi từ Mbeumo thành một ngôi sao thực sự tại Premier League.

Điểm tựa Brentford nâng bước tới Old Trafford

Phong độ rực sáng khiến Mbeumo lọt tầm ngắm nhiều ông lớn. Sau mùa 2024/25, Man United quyết định dốc hầu bao. Ngày 21/7/2025, anh cập bến Old Trafford với mức phí 65 triệu bảng cộng thêm 6 triệu bảng phụ phí, nâng tổng thương vụ lên khoảng 71 triệu bảng.

Mbeumo là bản hợp đồng đầy kỳ vọng của MU sau mùa giải bùng nổ, nơi anh ghi 20 bàn cho Brentford. Giới chuyên môn Anh cho rằng Brentford đã biến một cầu thủ trẻ tiềm năng thành ngôi sao trị giá 70 triệu bảng, minh chứng cho mô hình đào tạo và phát triển cầu thủ thông minh của CLB.

Brentford vốn được biết đến như “CLB của dữ liệu”, nơi mọi bản hợp đồng đều được phân tích kỹ lưỡng qua thống kê. Với Mbeumo, thành công này cho thấy sự chính xác của triết lý: họ phát hiện tiềm năng tại Ligue 2, rèn giũa trong môi trường Championship, trao cơ hội bùng nổ ở Premier League và cuối cùng thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Đây là hình mẫu lý tưởng cho các CLB tầm trung khác.

Brentford đã làm đúng những gì một CLB tầm trung ở Premier League mong muốn: phát hiện, bồi dưỡng và nâng tầm cầu thủ. Với Bryan Mbeumo, đó là hành trình 6 năm từ một tân binh xa lạ của Championship đến ngôi sao tấn công hàng đầu tại Ngoại hạng Anh, rồi trở thành bản hợp đồng bom tấn của Man United.

Từ những bàn thắng đầu tiên ở Championship, đến những mùa giải khẳng định tên tuổi và mùa bùng nổ 2024/25, Brentford chính là bệ phóng hoàn hảo đưa Mbeumo vươn lên đỉnh cao mới. Anh không chỉ là ví dụ điển hình cho một sự nghiệp thăng tiến, mà còn là minh chứng rõ nét cho giá trị của Brentford: nơi biến giấc mơ thành hiện thực.

 

Bryan Mbeumo gia nhập MU với một trách nhiệm nặng nề. Đó là không chỉ trở thành một phương án tấn công hiệu quả, mà còn phải thắp lại niềm tin cho một đội bóng đã đi qua nhiều mùa giải bấp bênh, giống như Cristiano Ronaldo năm 2003.

Dấu ấn đầu tiên

Dưới thời HLV Ruben Amorim, MU đang trải qua chuỗi trận đáng quên. Trong bối cảnh toàn đội sa sút phong độ, Bryan Mbeumo bất ngờ nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi.

Tân binh người Cameroon, dù chưa thực sự hòa nhập trọn vẹn với lối chơi của Ruben Amorim, vẫn để lại dấu ấn với những pha đột phá tốc độ, tạo cơ hội và đã có 2 bàn thắng cho Quỷ đỏ thành Manchester. Chính sự nhiệt huyết này đã giúp Mbeumo vượt qua nhiều đồng đội như Bruno Fernandes hay Matheus Cunha để được vinh danh.

Theo đó, tiền đạo người Cameroon đã được các cổ động viên bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”, đồng thời pha lập công của anh vào lưới Burnley cũng giành luôn giải “Bàn thắng đẹp nhất tháng”. Kết quả này cho thấy cựu cầu thủ Brentford đã hòa nhập cực nhanh và chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Quỷ đỏ.

Cú đúp danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn bùng nổ của Mbeumo trong suốt tháng đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ. Đỉnh cao là màn trình diễn trong trận gặp Burnley, nơi anh không chỉ ghi bàn quyết định mà còn được trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Trước đó, anh cũng đã “mở tài khoản” cho CLB bằng một nỗ lực solo ấn tượng trong trận hòa 2-2 với Grimsby Town ở Carabao Cup. Dù không may sút hỏng quả phạt đền trong loạt luân lưu, những đóng góp và các khoảnh khắc đẳng cấp mà cựu sao Brentford tạo ra trong suốt tháng 8 là không thể phủ nhận, bắt đầu từ màn ra mắt đầy hứa hẹn trước Arsenal.

Quan trọng hơn, Mbeumo mang đến một lối chơi tốc độ và đầy năng lượng, thứ mà Man United đã đánh mất suốt nhiều năm qua. Thống kê cho thấy anh đạt vận tốc tối đa 36,36 km/h, nằm trong nhóm nhanh nhất Premier League. Tốc độ ấy, cộng với khả năng dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc, đã lập tức trở thành thứ vũ khí khác biệt cho hàng công. Người hâm mộ Old Trafford, vốn chìm trong u ám mùa trước, nay đã tìm thấy lý do để tin rằng đội bóng của họ đang trở lại.

Theo bước Ronaldo?

Là một trong những tiền đạo hiệu quả và toàn diện nhất Premier League, Mbeumo lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn khắp châu Âu. Tuy nhiên, với Bryan, chỉ có một điểm đến duy nhất trong trái tim. Đó là Man United. Anh từng chia sẻ: “Chiếc áo bóng đá đầu tiên tôi có là áo Man United có tên Ronaldo sau lưng. Từ đó, tôi đã mơ được chơi tại đây”.

Hơn 20 năm trước, Cristiano Ronaldo cũng khởi đầu bằng sự háo hức và khát vọng chinh phục như thế. Và giờ đây, Mbeumo mang đến cho người hâm mộ cảm giác như đã từng thân quen trong quá khứ. Đó là hình ảnh một cầu thủ chạy không biết mệt để bước ra ánh sáng ở Old Trafford đồng thời sẵn sàng viết lại câu chuyện vĩ đại của đội bóng.

 

Khác biệt ở chỗ, Ronaldo ngày ấy mang theo vẻ ngạo nghễ và những pha xử lý hoa mỹ, còn Mbeumo là mẫu cầu thủ cần cù, mạnh mẽ, giàu tốc độ. Nhưng điểm chung là khát vọng cống hiến và khả năng tạo ảnh hưởng ngay lập tức.

Người đồng đội cũ của Mbeumo tại Troyes, Franck Momo, chia sẻ với The Sun: “Tin tôi đi, Bryan sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của MU. Cậu ấy ghét thua đến mức phát điên. Ban đầu có thể sẽ rụt rè, nhưng khi mùa giải trôi qua, cá tính và sự chuyên nghiệp của Bryan sẽ tỏa sáng. Các đồng đội sẽ đi theo cậu ấy. Cậu ấy đã đến được Man United, nhưng khi ấy, từ Ligue 2 sang Championship nghe thật chẳng hợp lý với nhiều người. Hãy nghĩ mà xem, Bryan hoàn toàn có thể ở lại Pháp, nhưng cậu ấy đã quyết định: đây mới là nơi mình muốn thuộc về”.

Sự khác biệt ấy chính là điểm cộng cho MU hiện tại. Thay vì một cầu thủ ngôi sao sống trong ánh hào quang, Mbeumo bước vào phòng thay đồ với tinh thần khiêm nhường, nhưng dần trở thành thủ lĩnh bằng nỗ lực và sự cống hiến. Giống Ronaldo năm 2003, anh không chỉ đơn thuần là một cầu thủ mới, mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu lại.

Ngọn cờ mới cho công cuộc phục hưng Quỷ đỏ

Man United đã sa sút quá lâu. Sau thời Sir Alex Ferguson, CLB lạc lối trong những bản hợp đồng không mang lại hiệu quả. Nhưng với Bryan Mbeumo, bức tranh đang khác đi. Anh là nhân tố đột biến nhất, người tạo ra sự khác biệt trên sân và truyền cảm hứng ngoài sân cỏ.

Đây là mẫu cầu thủ rất hợp với những tình huống phản công nhanh như vũ bão. Mbeumo thích đẩy bóng vượt qua hậu vệ rồi tìm khoảng trống để dứt điểm hoặc chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi. Mùa giải vừa rồi, anh đá đủ cả 38 trận Premier League cho Brentford, ghi 20 bàn và có 8 pha kiến tạo - một minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi.

Với Mbeumo, MU đang sở hữu một cầu thủ tấn công thuận chân trái nhưng chơi tốt cả chân phải, linh hoạt và đa năng. Mbeumo rất giỏi kéo bóng lên phía trước nhờ khả năng tăng tốc, ngắt nhịp rồi xử lý tinh tế để vượt qua hậu vệ. Anh có tư duy không gian tốt, biết cách tạo cơ hội từ hành lang biên lẫn khu vực giữa sân.

Về hiệu suất, anh cực kỳ hiệu quả. Trong số 25 cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên ở Premier League mùa trước, Mbeumo chỉ dứt điểm trung bình 2,2 lần mỗi 90 phút (xếp thứ 19), nhưng lại có hiệu suất chạm bóng trên mỗi cú sút (22,7) và tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng (24%) đứng thứ ba. Quan trọng hơn, anh ghi 20 bàn từ chỉ 12,3 bàn kỳ vọng (xG) - cao nhất giải, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội sắc bén vượt chuẩn.

Mbeumo từng phải nghỉ thi đấu ba tháng, từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 vì chấn thương mắt cá cần phẫu thuật. Tuy nhiên, ngoài quãng thời gian đó, anh gần như luôn sẵn sàng cho Brentford và không bỏ lỡ trận nào vì chấn thương trong mùa giải 2024/25.

HLV Thomas Frank từng khẳng định không thể thay thế Mbeumo nếu nhìn vào những đóng góp về bàn thắng suốt 6 mùa qua: “Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp. Tôi tin chắc Mbeumo sẽ chơi cho một CLB lớn hơn. Nếu tôi làm việc ở đội bóng đó, tôi sẽ mua cậu ấy ngay”.

Pontus Jansson, cựu đồng đội của Mbeumo, kể lại lần nói chuyện với giám đốc thể thao Rasmus Ankersen khi Brentford bỏ ra 5,4 triệu bảng để chiêu mộ anh: “Rasmus bảo: ‘Chúng ta sẽ mua một cậu trai trẻ từ Pháp. Và nếu vài năm nữa cậu ta không thành siêu sao thì tôi sẽ rất thất vọng’. Giờ nhìn lại, ông ấy đã đúng”.

Mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng chính Mbeumo đã thắp lại ngọn lửa niềm tin. Giới truyền thông Anh nhận định: anh đang trở thành “Ronaldo mới của Old Trafford”, không phải về hình mẫu cá nhân, mà về vai trò dẫn dắt tập thể bước vào một kỷ nguyên mới. Với cú đúp danh hiệu trong tháng đầu tiên, tốc độ vượt trội và tinh thần không khoan nhượng, anh trở thành niềm hy vọng số 1 để kéo MU ra khỏi vòng xoáy thất vọng.

Nếu Ronaldo từng viết nên chương đầu cho triều đại thành công kéo dài một thập kỷ, thì Mbeumo hôm nay có thể chính là điểm khởi đầu cho một hành trình khác, hành trình đưa Man United trở lại vị thế xứng đáng trên đỉnh cao bóng đá châu Âu. Không ai dám chắc tương lai sẽ hoàn toàn rực rỡ, nhưng ít nhất, Old Trafford đã có lý do để mơ mộng trở lại nhờ Bryan Mbeumo.

 
 
Thực hiện

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay