
Phút 83, khi Chelsea đang tìm kiếm bàn gỡ, Rice đã truy cản Rogers trong một tình huống không bóng khi bản hợp đồng bom tấn của Chelsea tăng tốc hướng về vòng cấm Arsenal. Có vẻ như Rice đã đẩy vào lưng khiến Rogers ngã xuống, qua đó ngăn chặn một pha bóng nguy hiểm cho Pháo thủ nếu số 17 phía Chelsea nhận được đường chuyền từ đồng đội.
Rogers cho rằng Rice cố tình phạm lỗi để ngăn chặn tình huống lên bóng của Chelsea. Cầu thủ 24 tuổi lập tức đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt đầy đồng đội ở đội tuyển Anh một cách đầy phẫn nộ rồi xô xát bắt đầu nổ ra. Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi cầu thủ hai đội lao vào can ngăn. Cuối cùng, trọng tài chính Chris Kavanagh rút thẻ vàng cho Rogers, còn Rice không bị phạt.
Cựu trọng tài Premier League, Mark Halsey, cho rằng tình huống phạm lỗi của Rice nếu được trọng tài phát hiện cũng chỉ đáng nhận thẻ vàng. Ông nói với SunSport: "Rice đã phạm lỗi với Rogers nhưng trọng tài bỏ qua. Đó chỉ là thẻ vàng và VAR không thể can thiệp vào một tình huống như vậy".

Quyết định của trọng tài Kavanagh sau đó đã gây ra tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Cựu danh thủ Gary Neville cũng cho rằng Rogers có lý do để phản ứng khi Rice không bị phạt. Neville nêu quan điểm: "Rogers đang rất tức giận và cậu ấy đã đẩy Declan Rice. Cậu ấy đúng. Rice đã kéo ngã cậu ấy. Tôi không thể tin trọng tài không nhìn thấy. Declan Rice biết mình không thể đuổi kịp Morgan Rogers".
Rogers là người mở tỷ số cho Chelsea ngay phút thứ 2 với cú đá bóng sống hiểm hóc đánh bại David Raya. Tuy nhiên, Arsenal sau đó lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Kai Havertz và Martin Odegaard để giành chiến thắng 2-1.
Thực tế, Rice và Rogers từng có khả năng trở thành đồng đội ở cấp CLB trong mùa hè này. Arsenal từng xem Rogers là mục tiêu ưu tiên, song Chelsea đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ cựu cầu thủ Aston Villa với mức phí kỷ lục của CLB và bóng đá Anh trị giá 117 triệu bảng.






















