MU thiếu cầu thủ đẳng cấp cao
Chỉ vài ngày sau khi Erik ten Hag bị sa thải, MU đã có chiến thắng ấn tượng trước một đội Leicester City yếu hơn tại vòng 4 League Cup. Nhưng chúng ta không nên ngạc nhiên. Man United đã trở lại những năm 1980, một đội bóng thành công ở cúp quốc nội nhưng lại cách rất xa chiến thắng — hoặc thậm chí là đủ sức thách thức — cho chức vô địch giải đấu.
Khi đó, Man United có những cầu thủ tuyệt vời — trong đó Bryan Robson là người giỏi nhất — và đã có một số bản hợp đồng hàng đầu, nhưng đã trải qua 26 năm mà không trở thành nhà vô địch của Anh. Những chiến thắng ở giải cúp được đánh giá cao, giống như trong kỷ nguyên hậu Ferguson, và người hâm mộ tự hào rằng đội của họ có thể sánh ngang và thậm chí đánh bại bất kỳ đội nào vào ngày của họ — ngay cả khi đó là Liverpool, với những cầu thủ giỏi hơn và đội bóng tốt hơn, những người vô địch giải đấu liên tiếp.
Nhưng bây giờ thì sao? Có bao nhiêu cầu thủ của Man United thực sự tuyệt vời? Có bao nhiêu người có thể góp mặt trong đội hình chính của một đội bóng đối thủ? Bruno Fernandes? Hay một trong những cầu thủ trẻ tài năng như Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo?
Nhiều cầu thủ MU hiện không phải là cầu thủ đẳng cấp cao. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội và mức thù lao của họ có thể cho thấy điều ngược lại, nhưng họ chơi cho một đội bóng đã kết thúc ở vị trí t