
Một làn sóng mới
Việc các HLV công khai chỉ trích CLB của mình không phải điều mới mẻ, José Mourinho và Antonio Conte đã từng làm nhiều lần trước đây. Nhưng nó đang trở thành một xu hướng mới đầy bất thường và dễ bùng nổ, đặc biệt là trong vài tuần gần đây.
Mùa này, Nuno Espirito Santo từng công khai thừa nhận mối quan hệ giữa ông và ông chủ Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, đã xấu đi, đồng thời tuyên bố “không có lửa làm sao có khói”, trước khi bị sa thải chỉ hai tuần sau đó.
Tiếp theo, Enzo Maresca rời Chelsea chỉ trong vòng 3 tuần sau khi khẳng định ông “không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào”, trong cái mà ông mô tả là “48 giờ tồi tệ nhất” của mình tại CLB.
Rồi chỉ một tuần sau, Ruben Amorim bị Man United sa thải. Trước khi bị chấm dứt hợp đồng một ngày, ông bước vào buổi họp báo và nói thẳng với Jason Wilcox, giám đốc bóng đá của Man United, cùng những người khác trong CLB rằng hãy “làm đúng công việc của mình”.

Cuối cùng là Oliver Glasner, người hai lần đối đầu trực diện với ban lãnh đạo Crystal Palace. Thứ Sáu tuần trước, sau khi được thông báo rằng đội trưởng Marc Guehi sẽ bị bán, Glasner tuyên bố ông sẽ rời CLB vào cuối mùa và muốn tìm kiếm “một thử thách mới”. Một ngày sau đó, sau thất bại trước Sunderland, ông tiếp tục công kích dữ dội, cáo buộc ban lãnh đạo Palace đã bỏ rơi đội bóng và khiến ông cảm thấy “không có sự hỗ trợ nào”.
Cho
