Cảnh tượng đó lặp lại nhiều lần khi các cầu thủ đội một Liverpool ùa đến ăn mừng cùng người hùng vừa ghi dấu tên mình vào sử sách trong một đêm cuồng nhiệt tại St James’ Park.
Ở tuổi 16 và 361 ngày, Ngumoha đã đánh dấu màn ra mắt Premier League bằng việc trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử CLB. Danh hiệu này vốn thuộc về Ben Woodburn, người đã ghi bàn ở Cúp Liên đoàn trước Leeds cách đây gần 9 năm, lúc 17 tuổi 45 ngày.
Ngumoha chỉ mới vào sân được 4 phút thì tung cú dứt điểm một chạm lạnh lùng, đưa bóng vượt ngoài tầm với của Nick Pope, mở ra màn ăn mừng cuồng loạn trong thời gian bù giờ. Cậu bé lao về góc sân, bật cao vì hạnh phúc và giơ nắm đấm ăn mừng trước khi bị các đồng đội ùa đến vây kín.
Đó chính là khoảnh khắc thay đổi cục diện. Khi các nhà đương kim vô địch Premier League đang đứng trước một trận hòa mà cảm giác như một thất bại, "cậu bé thần đồng" của Liverpool giữ sự bình tĩnh trong cơn hỗn loạn và trở thành "tấm kim bài miễn tội" cho cả đội.
"Khoảnh khắc tuyệt vời. Hãy tận hưởng đi", Arne Slot nói với cậu thiếu niên, đồng thời ra hiệu cho Ngumoha hướng về khán đài Leazes End để đón nhận tràng pháo tay của các cổ động viên Liverpool sau tiếng còi mãn cuộc.
Không khó hiểu khi Liverpool nhiều lần bác bỏ tin đồn theo đuổi Malick Fofana của Lyon hay Bradley Barcola của PSG mùa hè này. Họ chưa ký hợp đồng với một ngôi sao ch