Cái tát của Tottenham sẽ dẫn M.U về đâu?

Sau 9 năm, thảm hoạ Old Trafford mới lại tái hiện khi Tottenham Hotspur lại vùi dập Man United 6-1 như Man City năm xưa. Quá nhiều sai lầm và khuyết điểm đã được bộc lộ hết ở thất bại nhục nhã này từ đường lối lãnh đạo, chính sách thể thao, chuyển nhượng đến năng lực của HLV, cầu thủ. Song, điều quan trọng hơn là, sau thảm hoạ, tương lai của Man United sẽ như thế nào?
 

Đối với Man United, mùa giải này khởi đầu không thể thê thảm hơn. Đá 3 trận, thua 2, thủng lưới 11 bàn và một kỳ chuyển nhượng bi đát không khác nào phát súng bắn vào giữa đầu Quỷ Đỏ, trong khi cơn bão chấn thương lại sắp sửa ập xuống.

Thất bại 1-6 trước Tottenham Hotspur đã khiến cựu danh thủ Gary Neville cay đắng thừa nhận màn trình diễn của đội bóng cũ là "thảm hại".

Những hợp đồng mua bán hoảng loạn trong ngày cuối cùng càng khiến hậu trường của M.U căng thẳng. Quỷ Đỏ đã tái hiện thất bại tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League, với tỷ số 1-6 trên sân nhà khi thua Man City năm 2011.

Những tình huống bất thường đều có lý do, đặc biệt là khi cả Man City và Liverpool đều có những cú vấp đau điếng ở mùa này. Man United cũng cho rằng việc phải bước vào mùa giải mới sau khi chỉ có một giai đoạn tiền mùa giải ngắn ngủi có thể là vấn đề.

Nhưng họ cần phải có biện pháp khắc phục nhanh chóng bởi sắp tới sẽ là những trận đấu với Newcastle, PSG, Chelsea, RB Leipzig và Arsenal. Tuy nhiên, hậu quả của trận thua nhục nhã đó còn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta hình dung.

Cảnh tượng trong phòng thay đồ của Man United sau 45 phút hỗn loạn trước Spurs thật tồi tệ đến tột cùng. Các cuộc tranh luận đã nổ ra khi họ tìm mọi cách đổ lỗi cho một màn trình diễn tồi tệ và một tỉ số đáng xấu hổ.

Chuyện một tiền đạo vặc một hậu vệ đá kém không bình thường chút nào. Và nếu như trong tay mọi người có chai lọ, rất có thể một cơn mưa vật thể bay đã xuất hiện. Chìm trong nhục nhã và xấu hổ, các cầu thủ của Man United đã biến thành những hình nhân.

Đáng sợ hơn là sự bất mãn bắt đầu nảy sinh. Khuôn mặt hậm hực của Fernandes cho thấy anh không hề hạnh phúc khi bị thay ra vì lý do chiến thuật của HLV. Bởi vì, việc phải ra sân như thể nói với toàn thế giới thất bại này là do lỗi của Fernandes đã thi đấu không tốt để gánh team.

Tuy nhiên, rất nhiều sự oán giận đã được dành cho Lamela. Một người trong cuộc cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng là một sự ô nhục. Ở một tình huống phạt góc, Lamela thúc cẳng tay vào mặt Martial và Martial đáp trả bằng cách tát vào cằm Lamela.

Một giây sau, Lamela ôm lấy mặt của mình và Mourinho thay Lamela vào nghỉ. Chúng tôi đều biết Lamela đã đóng kịch làm giả nó. Các cầu thủ đã rất tức giận và Mourinho đã phải đưa anh ta ra ngoài sân".

Tất nhiên, Man United có những vấn đề của riêng họ. Một người thân cận với CLB cho biết: "Tất cả là về năng lực quản lý trận đấu. Họ đã đánh mất cốt truyện trong tâm trí. Không có một đại ca trên sân để cầm trịch. Không có ai là thủ lĩnh trong tối Chủ nhật đó".

Thủ quân Harry Maguire đã phải trải qua trận đấu tồi tệ nhất của mình. Anh ta không những va chạm với Eric Bailly và Luke Shaw, tạo điều kiện Tanguy Ndombele ghi bàn, lại không thể cản phá cú đá phạt nhanh của Harry Kane trong tình huống Son Heung-min lập công.

Một số người lo sợ Maguire sa sút bởi ảnh hưởng của mùa hè đau buồn khi anh ta bị cảnh sát giam giữ 2 đêm. Nhưng nhiều người lại cho rằng vấn đề là do vị trí: "Tôi cảm thấy tiếc cho Maguire khi phải chơi trung vệ lệch trái và nó không phù hợp với anh ta".

Nhưng các hậu vệ khác cũng chơi rất kém. Một số người tin rằng thảm họa sẽ được ngăn chặn nếu ở tình huống Spurs gỡ hoà mà Bailly để cho Maguire đánh đầu phá bóng thay vì chính anh lại làm bóng bật vào vòng cấm.

Bàn thắng thứ tư của Tottenham cũng là một sự sỉ nhục. Ở tình thế thoải mái, Moussa Sissoko phối hợp với Serge Aurier, trong khi Shaw mải kèm Lamela ở giữa. Khi phải thi đấu 10 chọi 11 mà Man United vẫn sử dụng cách kèm người theo vị trí là quá sai lầm.

Khi Aurier có bóng, Maguire buộc phải dạt sang cánh để kèm người. Cùng lúc đó, Shaw cũng phải di chuyển để ngăn khả năng bóng chuyền cho Kane, người đang đứng mép vòng cấm địa xảy ra.

De Gea nhìn thấy sai lầm chết người này và hét lên, nhưng Shaw vẫn di chuyển. Và Aurier đã chuyển bóng cho Son để ghi bàn. "Cậu đọc tình huống thế quái nào thế", De Gea bực bội mắng Luke Shaw.

Trong cả 6 bàn thua, không có bàn nào do lỗi của De Gea - và thủ môn này đã cản phá rất tốt những cú sút của Kane trong hiệp hai. Nhưng một số người cho rằng De Gea có thể lao ra để cản phá đường chuyền khi phát hiện ra nguy hiểm.

Tỉ số 6-1 đang tạo sức ép cho Solskjaer phải thay đổi thủ môn trong chuyến làm khách của Newcastle với Dean Henderson đang chờ cơ hội thể hiện.

Nếu như hàng thủ của Man United đã bị bầm dập bởi Aaron Wan- Bissaka vẫn chưa đạt được tình trạng thể lực tốt nhất sau khi phải cách ly sau chuyến đi đến Dubai và tình trạng thể chất của Pogba cũng là một cơn đau đầu khác.

Nhiều người cho rằng Pogba là cầu thủ tệ nhất của Man United, không chỉ vì những đường chuyền hỏng, những pha xử lý bóng thiếu trách nhiệm khiến Tottenham được hưởng phạt đền, mà còn vì cách tiếp cận trận đấu của anh ta.

"Anh ta thi đấu như thể đang dẫn đối thủ 5-1". Một người bực dọc nói. "Chúng ta đều thấy những khoảng trống ở hàng tiền vệ. Hai cầu thủ dâng lên gây sức ép còn Matic bị bỏ lại 30 mét phía sau. Do đó, Spurs đã chơi lấn lướt vì khống chế được trung tuyến".

Trong phòng thay đồ, tất nhiên, mọi người đều rất thất vọng và Ole đã rất tức giận. Khi bức màn hạ màn vào tối Chủ nhật, sự chú ý của Solskjaer nhanh chóng chuyển từ việc mổ xẻ nguyên nhân thất bại sang phát triển các sự kiện bên ngoài sân cỏ.

Vào một ngày cuối cùng điên cuồng, Man United đã ký hợp đồng với Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Diallo và Facundo Pellistri. Giữa cảm giác khó chịu này, điều đáng nhớ là ManUnited đã ghi nhận tổng chi tiêu ròng trên 200 triệu bảng trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, nhiều hơn bất kỳ CLB châu Âu nào.

Điều này diễn ra trong bối cảnh họ đã mất tổng cộng 130 triệu bảng Anh thu nhập từ ngày thi đấu, từ tiền tài trợ từ các hợp đồng phát sóng do ảnh hưởng của đại dịch, cùng với sự bất ổn kinh tế đang diễn ra.

Sau khi Man United bị Tottenham đánh bại nhục nhã, cuối cùng, Solskjaer đã nhận được quân tiếp viện, thay vì chỉ có đúng bản hợp đồng trước đó của Donny van de Beek.

Đã từ rất lâu rồi, đội ngũ điều hành của Man United đã bị chỉ trích nặng nề vì ngu xuẩn và bất lực trong khâu chuyển nhượng, và ở vị trí cao nhất.

Một tay cò hàng đầu châu Âu nói: "Vấn đề của Man United là họ không có một chiến lược thể thao rõ ràng. Khi đàm phán với Man United, bạn không nói chuyện với những người hiểu bóng đá. Đây là một điều đáng tiếc vì họ là một CLB vĩ đại trong lịch sử".

Khi mọi thứ ổn định, Matt Judge, nhà đàm phán chính của Woodward sẽ là đầu mối thảo luận. Nhưng càng ngày, người ta càng thấy Man United phải bổ nhiệm một giám đốc thể thao tốt nhất.

Có nguồn tin cho rằng, một số cầu thủ cảm thấy CLB "không chiến đấu đến chết" để tăng cường đội hình cho Solskjaer vào mùa Hè này và rằng "định hướng thể thao" ở cấp cao nhất của CLB thường không nhất quán trong những năm gần đây.

Chính vì thế mà Man United bị Livepool đánh bại trong việc mua Thiago Alcantara từ Bayern Munich. Cách tiếp cận của CLB vùng Merseyside, dẫn đầu bởi giám đốc thể thao Michael Edwards và HLV trưởng Jurgen Klopp, đã nêu chi tiết rõ ràng về cách tiền vệ này sẽ nâng cấp The Kop và cung cấp một vũ khí mới quan trọng khi các nhà vô địch tìm cách bảo vệ ngôi báu.

Ngay trong phòng thay đồ của Man United, các cầu thủ đã cảm thấy "cơ hội đã bị đánh mất" khi không thể tận dụng kỳ chuyển nhượng này để xây dựng lực lượng. Ngay cả công tác huấn luyện dường nhưng cũng đã chùng xuống sau khi Man United cán đích trong Top 3.

Alex Telles của Porto từng là mục tiêu của Man United từ 18 tháng trước nhưng kế hoạch này đã bị tạm dừng sau cú đột phá của hậu vệ cánh trẻ Brandon Williams. Vụ chiêu mộ chỉ bắt đầu lại vào lúc chợ chiều và sự thay đổi đột ngột này khiến Williams bỏ ngỏ khả năng chuyển sang Southampton.

Man United nhấn mạnh Telles là một ví dụ về cách tiếp cận dài hạn trong việc tuyển dụng, thậm chí lôi cả vụ Fernandes và Van de Beek vào để minh hoạ thêm. Trong một số trường hợp, Solskjaer là người chủ động.

Ông ta đã gọi điện cho Van de Beek để vẽ tầm nhìn của mình về cầu thủ này tại Man United, trong khi anh ấy cũng gọi cho Juan Mata để thuyết phục cựu binh người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng.

Một số người đã đặt ra câu hỏi sau khi Van de Beek không được đá chính bất kỳ trận nào trong 3 trận đầu tiên ở Premier League, nhưng cầu thủ người Hà Lan tỏ ra hài lòng ở Old Trafford và hoàn toàn ủng hộ cuộc sống mới này.

Nhưng việc United miễn cưỡng hoàn tất 2 thương vụ mua Telles và Cavani khi mùa bóng đã bắt đầu lại đem đến những bất ổn khác. Một số cầu thủ cảm thấy những nhân tố đã ảnh hưởng đến tâm trạng chung của phòng thay đồ và tinh thần cạnh tranh.

Man United đã đàm phán để giảm giá mua Telles xuống còn 15,4 triệu bảng. Leicester đã có thể mua được Telles sớm hơn nhưng HLV Brendan Rodgers thích Timothy Castagne của Atalanta và Nicolas Tagliafico của Ajax hơn.

Cavani là giải pháp ngắn hạn để củng cố vị trí trung phong của Man United. Cầu thủ người Uruguay đã có thể xuất hiện ở Old Trafford từ giữa năm 2020 sau khi từ chối gia hạn hợp đồng 2 tháng để chơi cho PSG nhưng Quỷ Đỏ chỉ đồng ý mua khi đã trải qua 3 trận của mùa giải mới.

Việc Cavani phải cách ly trong 14 ngày do các quy định COVID- 19 có nghĩa là khả năng tiền đạo này xuất hiện ở trận làm khách của Newcastle và trận đấu ra quân Champions League gặp PSG vẫn là một dấu hỏi. Thật là điên rồ!

Cavani, 33 tuổi, đã chào mời khắp châu Âu trong vài tháng qua nhưng rất ít CLB sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cầu thủ người Uruguay, người được cho là đang kiếm hơn 200.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford.

Tuy nhiên, những người đã làm việc với Cavani trước đây tin rằng tiền đạo này có đủ khả năng thích ứng với Man United, bất chấp viễn cảnh phải đóng vai trò dự bị cho Mason Greenwood, Rashford và Martial.

Có lẽ tình tiết gây tò mò nhất là ở vị trí trung vệ. Một số người cho rằng Man United hoàn toàn không muốn mua một trung vệ nào trong mùa hè này bởi tự tin vào đội ngũ cũ, những người đã chỉ để thủng lưới 7 bàn và giữ sạch lưới 9 trận trong chuỗi 14 trận bất bại vào cuối mùa 2019/20.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát đều cảm thấy cần phải có một trung vệ để nâng đội bóng của HLV Solskjaer lên một tầm cao mới. Quỷ Đỏ được cho là đã định mua James Tarkowski của Burnley, Dayot Upamecano của RB Leipzig và Kalidou Koulibaly của Napoli.

Tuy nhiên, ở tình thế này, một trung vệ được xem là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè năm 2021. Tuy nhiên, Upamecano sẽ chỉ cân nhắc việc chuyển đến Man United nếu họ vẫn được thi đấu tại Champions League.

Một khả năng khác là trung vệ Raphael Varane của Real Madrid, người đang tìm kiếm một hợp đồng mới tại Real Madrid hoặc chuyển đến Premier League vào mùa Hè tới nhưng cầu thủ người Pháp chỉ muốn đá cho đội bóng dự Champions League, thứ sẽ trở nên gay gắt ở mùa giải này.

Về phần mình, Man United cảm thấy phong độ của hàng thủ trong nửa cuối mùa giải trước có thể vẫn ổn. Dù Phil Jones và Marcos Rojo đều bị loại khỏi danh sách đăng ký Champions League và Solskjaer muốn trao cơ hội cho Axel Tuanzebe, 22 tuổi, và Teden Mengi 18 tuổi.

Mặc dù vậy, một số tay cò đã rất ngạc nhiên khi Man United đề xuất các phương án trung vệ ở ngày cuối của TTCN. Trong 24 giờ còn lại, Man United đã mua được cầu thủ chạy cánh 18 tuổi của Atalanta, Diallo với giá 21 triệu euro ban đầu, cộng với 20 triệu euro phụ trội, cùng với các mức thưởng khác.

Các điều khoản được hiểu là đã được ký kết cách đây vài tuần nhưng việc di chuyển vẫn cần phải có giấy phép lao động. Man United rất tự tin về việc đảm bảo cho thương vụ thành công, và sẵn sang nộp một khoản phạt cho Atalanta nều vụ chuyển nhượng không được hoàn tất.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này chuyển đến Ý khi còn trẻ, được các CLB đối thủ, tuyển trạch viên và cò coi là một trong những mục tiêu bom tấn trong tương lai, và được mô tả là "điều tuyệt vời nhất tiếp theo đối với Ansu Fati của Barcelona".

Cầu thủ trẻ đã trở thành trụ cột trong triều đại của Solskjaer, và về mặt kinh doanh thuần túy, giá trị đội hình của United đã tăng lên nhờ sự phát triển của Greenwood, Williams, Rashford, Martial và McTominay.

Solskjaer đã mở rộng việc tìm kiếm các cầu thủ trẻ ở nước ngoài và hài lòng với việc ký hợp đồng với Pellistri, cầu thủ chạy cánh 18 tuổi người Uruguay. Có vẻ như Man United đã mua Diallo và Pellestri trong hoảng loạn nhưng họ đã được Quỷ Đỏ theo dõi rất lâu rồi.

Được mua với giá 10 triệu euro, Pellistri đã lọt thẳng vào đội hình dự Champions League của Solskjaer nhưng anh sẽ cần thời gian để thích nghi với bóng đá Anh.

Nhưng mối quan tâm cấp bách trước mắt của Solkjaer là bóng ma của Pochettino đã xuất hiện trở lại sau khi bị đội bóng của ông bị Tottenham huỷ diệt. Các nguồn thạo tin cho rằng nếu tình hình không được cải thiện ngay lập tức, Poch sẽ xuất hiện ở Old Trafford.

Điều đó là hoàn toàn khả thi cho dù Man United từ chối mọi liên hệ và tiếp tục khẳng định vị trí của Solskjaer vẫn an toàn. "Mọi người dường như đã quên ông ấy đã đưa Man United vào Top 3 khi dường như không còn hy vọng đoạt vé Champions League", Quỷ Đỏ khẳng định.

Tuy nhiên, kết quả sẽ quyết định tâm trạng. "Tôi ủng hộ Ole và đội ngũ của ông ta 100% về những thay đổi văn hóa mà họ đã thực hiện. Nhưng đây là một thử thách lớn", một nguồn tin thân cận với Man United cho biết.

Các cầu thủ cũng đang ủng hộ HLV. Họ không hề tắt nguồn điện, mà chỉ là khởi động hơi chậm mà thôi. Bầu không khí nội bộ Man United vẫn ổn. Các cầu thủ thực sự thất vọng với những gì đã xảy ra trong trận đấu đó. Họ biết họ phải chịu trách nhiệm.

Tiêu chuẩn của các buổi tập mà Solskjaer đặt ra cho các cầu thủ được cho là "cao và hấp dẫn", Nhưng một số người vẫn nhìn vào thành tích của Solskjaer tại Molde và Cardiff City và tự hỏi liệu liệu đó có phải là mức trần giới hạn của HLV này không?

Một nguồn tin thân cận với các cầu thủ cho biết: "Những cầu thủ mà tôi từng nói chuyện không bao giờ coi Ole là một thảm họa. Nhưng họ băn khoăn liệu Ole có phải là một HLV hàng đầu hay không?

Họ lo lắng về việc mọi thứ sẽ xoay chuyển như thế nào sau một kết quả tồi tệ. Có cảm giác Man United đang quá phụ thuộc vào các cầu thủ tấn công để có thể đạt được những kết quả tốt nhất".

Chuỗi trận phong độ thất thường đó có lẽ là hệ quả tất yếu của một đội hình đang phát triển, với những cầu thủ trẻ vừa mới được tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao.

Champions League sẽ là một thách thức khác, và điều quan trọng là những cầu thủ như Greenwood cần phải thi đấu với các đối thủ tầm cỡ như PSG và Leipzig ở mùa giải này để Quỷ Đỏ có thể trở thành kẻ thách thức thực sự vào mùa 2022/23.

Đội hình hiện tại là sự kết hợp của các cầu thủ xuất hiện trong 5 thời kỳ HLV khác nhau, thậm chí có người đã đến dưới thời Sir Alex Ferguson. Ngay cả Pep Guardiola và Jurgen Klopp cũng đã phải dành nhiều năm để xây dựng đội bóng của mình. Thế nên, ngay bây giờ, Man United phải cần tỉnh táo.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x