Bóng Đá Plus trên MXH

Cạn lời, cạn kiên nhẫn với Darwin Nunez
Vĩnh Toàn CĐV Liverpool
20:52 ngày 20/02/2025
Liverpool vừa có trận hòa 2-2 trước Aston Villa trong thế suýt nữa phải đón nhận trận thua. Chắc hẳn nhiều fan Liverpool cũng đang như tôi, đó là cạn sự kiên nhẫn với Darwin Nunez!

Đó là tình huống ở cuối trận. Nunez được Dominik “mớm tận mồm” với một đường căng ngang thuận lợi. Nhưng dù trước mặt là khung thành trống, Nunez vẫn sút lên trời. Một pha bóng rất… Nunez! Và đó là vấn đề lớn của Liverpool.

Sau trận thua trước Plymouth tại FA Cup, tôi từng viết bài bày tỏ sự bực bội với những pha xử lý bóng rườm rà, cầm bóng lâu, sút cực kỳ vô hại của Federico Chiesa. Nhưng tôi cũng hiểu rằng Chiesa mới tới, vẫn còn “ngợp” với môi trường bóng đá Anh. Còn đằng này, Nunez đã đến nước Anh từ năm 2022, lại còn với mức giá tới 100 triệu euro. Nghĩa là sau 3 năm, anh vẫn không thể sửa đổi được thói quen biến bàn thắng thành cơ hội.

Để mà nói về những pha bỏ lỡ của Nunez, có khi phải mất cả cuốn sách. Nunez bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn tới mức tôi cũng không có nhu cầu phải nhớ pha bỏ lỡ ấy diễn ra khi nào, trước đối thủ nào nữa. Một, hai lần thì còn nhớ, chứ một, hai lần mỗi trận thì nhớ sao nổi!

Ừ thì đúng là thỉnh thoảng Nunez cũng tỏa sáng. Như khi ghi 2 bàn liên tục trong thời gian bù giờ cuối hiệp 2 trong chiến thắng nghẹt thở 2-0 trước Brentford vào giữa tháng 1. Chiến thắng đó cũng giúp Liverpool có thể giải tỏa phần nào sức ép qua những trận chơi không tốt ở giai đoạn đầu năm 2025. Sau trận ấy tôi phải thừa nhận là có chút “mủi lòng”, hi vọng rằng Nunez sẽ từ đó mà thay đổi.

Nhưng không, rồi mèo lại hoàn mèo.

Ở mùa 2024/25, Nunez mới chỉ ghi  6 bàn sau 35 lần ra sân thi đấu (0,17 bàn/trận) ở mọi mặt trận. Với một trung phong thì đây là một tích tệ hại, nhất là trong một đội bóng luôn chơi tấn công và tạo được nhiều cơ hội như Liverpool. Nunez mà "đói bóng" như Hojlund của MU thì lại là một nhẽ!

Nunez không thiếu cơ hội, anh cũng chẳng thiếu thời gian. Đây đã là mùa giải thứ 3 của anh trong màu áo Liverpool. Nếu không chấn chỉnh lại ngay trước khi mùa giải này kết thúc, rất có thể đây cũng sẽ là mùa giải cuối cùng của tiền đạo người Uruguay tại sân Anfield.

Cùng chung quan điểm với tôi, huyền thoại Robbie Fowler cũng lên tiếng chỉ trích Nunez: “Cậu ấy không suy nghĩ đủ cho các tình huống. Khi chơi bóng thiếu tự tin, cậu ta cần phải quay lại với những điều cơ bản nhất của bóng đá là chạm bóng, chuyền bóng cự ly ngắn và chơi đơn giản. 

Nhưng cậu ta lại không làm điều đó. Đó là pha bỏ lỡ rất tệ hại và là tệ nhất mùa giải này. Với khoảng cách chỉ là 8m so với khung thành, việc sút trượt như vậy là điều không thể chấp nhận được”.

Đơn giản là không thể chấp nhận được!

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay