
Chỉ trong một buổi chiều thứ Bảy, bầu không khí u ám và tuyệt vọng bao trùm Old Trafford đã bị xua tan, thay vào đó là cảm giác hân hoan xen lẫn sự kinh ngạc. Man United đánh bại kình địch Man City với tỷ số 2-0 trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, sau khi Ruben Amorim bị sa thải sau 14 tháng tại vị.
Amorim từng mang về một số kết quả đáng chú ý trong giai đoạn đầy biến động ở Manchester, nhưng phần lớn, bao gồm chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch Liverpool ngay tại Anfield đầu mùa này, đều mang tính “đánh úp”.
Tuy nhiên, trận đấu hôm thứ Bảy lại là một chiến thắng toàn diện. Mọi thứ thậm chí còn có thể thuyết phục hơn nếu các tiền đạo của Man United căn thời điểm băng lên chuẩn xác hơn, khi có tới 3 bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Về mặt phòng ngự, Man United chỉ để đối thủ tạo ra 0,47 bàn thắng kỳ vọng (xG), con số thấp nhất của Man City trong một trận Premier League kể từ tháng 2/2021.
Đó là sự giải tỏa rất cần thiết sau những đáy sâu dưới triều đại Amorim, người khép lại nhiệm kỳ với thành tích 24 chiến thắng sau 63 trận, đạt tỷ lệ thắng chỉ 38,1%.
Công bằng mà nói, phong độ của United đã được cải thiện trong mùa giải này, sau khi họ kết thúc ở vị trí thứ 15 đáng thất vọng tại mùa 2024/25.
Biểu đồ dưới đây thể hiện đường trung bình trượt 10 trận về số điểm mỗi trận của Man United và cho thấy sự khởi sắc rõ rệt vào cuối mùa thu. Các vùng tô xanh biểu thị những giai đoạn “phong độ tốt”, được nhà báo Mark Carey của The Athletic định nghĩa là bất kỳ chuỗi 5 trận nào mà mức trung bình trượt cao hơn hơn một phần ba so với 38 trận trước đó.
