
Quyết định để Sesko ngồi dự bị của Carrick ban đầu có vẻ khá khó hiểu. Đúng là tiền đạo người Slovenia chơi khá mờ nhạt trong trận thua của MU trước Newcastle cách đây một tuần, song đêm đó thực tế cũng có nhiều cầu thủ của Quỷ đỏ thi đấu không tốt tại St. James' Park.
Một trong số ấy là Bryan Mbeumo, nhưng anh vẫn được giữ lại đội hình xuất phát và trở lại lĩnh xướng hàng công - vị trí mà cựu ngôi sao của Brentford từng gây ấn tượng mạnh khi đối đầu với Man City và Arsenal.
Quyết định không sử dụng một trung phong đúng nghĩa của HLV Carrick cũng giúp hàng công MU trở nên linh hoạt hơn. Mbeumo thường dạt ra biên, trong khi Matheus Cunha cùng Amad Diallo di chuyển vào trung lộ.
Tuy nhiên, những cơ hội rõ ràng nhất của MU trong giai đoạn đầu trận trước Aston Villa lại đến từ các pha tạt bóng. Cunha từng tung ra một đường căng ngang rất đẹp xuyên qua khu vực 5m50, kiểu tình huống mà một cầu thủ có chiều cao như Sesko có thể đã chạm được vào bóng, nhưng Amad thì quá nhỏ con để với tới.

Hậu vệ Diogo Dalot cũng thực hiện một quả tạt trông rất lý tưởng cho một tiền đạo cao lớn, song không ai trên sân có thể tận dụng. Hết lần này đến lần khác, MU chọn cách đưa bóng từ biên vào, nhưng ngay cả khi có khả năng không chiến từ việc dâng cao của Casemiro và Harry Maguire, họ vẫn không thể kết thúc các pha bóng.
Sesko chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị nhìn những quả tạt "dành cho anh" liên tục được treo vào vòng cấm. Tổng cộng, MU tạt bóng 14 lần trong hiệp một trước Aston Villa, nhưng chỉ một lần bóng đến được chân cầu thủ áo đỏ.
Đó là chiến thuật khá lạ, song Aston Villa dường như không hề lo lắng khi để MU tiếp tục tạt bóng. Đội khách tự tin các trung vệ cao to như Tyrone Mings hay Ezri Konsa có thể xử lý tình huống, và chắc chắn họ thích điều đó hơn là để MU xuyên phá trung lộ.
Bàn mở tỷ số của MU rốt cuộc cũng đến từ một quả tạt, nên thành thực mà nói, có thể tất cả những nỗ lực ấy không hoàn toàn vô ích. Pha lập công của Casemiro đến sau quả tạt thứ 20 trong trận, và đấy mới chỉ là lần thứ hai cầu thủ MU chạm được vào một quả tạt. Đó là một cú đánh đầu rất đẹp.

Dẫu vậy, có một thống kê không thể chối cãi: Carrick mới chỉ để Sesko đá chính hai lần trong 9 trận ông dẫn dắt. Việc này ngày càng chứng minh chiến lược gia 44 tuổi ưa thích sử dụng một hệ thống không có trung phong thực thụ. Hoặc nếu cả nghĩ, liệu Carrick có vấn đề gì với Sesko?
Tất nhiên, bàn thắng của Sesko khi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai trước Aston Villa có thể khiến Carrick phải suy nghĩ lại. Nhưng nếu tiền đạo người Slovenia tiếp tục tạo ảnh hưởng khi vào sân từ băng ghế dự bị, Carrick hoàn toàn có thể xem chiến lược này là một lựa chọn hợp lý.
"Sesko luôn sẵn sàng, luôn chủ động trong tập luyện và thi đấu. Cậu ấy đã chứng minh trong một thời gian rằng mình có thể tạo ảnh hưởng ở những thời điểm lớn", Carrick chia sẻ sau chiến thắng của MU.
Khi mọi thứ đang vận hành một cách trơn tru, Carrick rõ ràng chẳng có lý do gì để thay đổi.






















