
Sự nghiệp của Casemiro tại Man United đã khép lại sau khi HLV Michael Carrick xác nhận tiền vệ người Brazil sẽ không nằm trong danh sách thi đấu ở trận cuối cùng của mùa giải Premier League cuối tuần này.
Tiền vệ 34 tuổi đã có màn chia tay đầy xúc động tại Old Trafford hôm Chủ nhật vừa qua. Anh nhận được tràng pháo tay lớn từ các khán đài khi rời sân trong chiến thắng 3-2 của Man United trước Nottingham Forest, trước khi gửi lời tri ân đầy cảm xúc tới người hâm mộ ngay trên sân sau trận đấu.
Bầu không khí tại Old Trafford hôm đó đã mang đậm cảm giác của một lời chia tay, và Carrick tiết lộ rằng quyết định để Casemiro khép lại hành trình tại CLB đã được thống nhất từ tuần trước. Vì vậy, anh sẽ không cùng đội hành quân tới sân Amex để đối đầu Brighton ở vòng đấu cuối cùng.
Thay vào đó, Carrick dự kiến trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ triển vọng của CLB. Nhà cầm quân người Anh cũng tiếp tục dành nhiều lời khen cho Casemiro, đồng thời cho biết chính tiền vệ người Brazil cũng đồng thuận với quyết định không thi đấu thêm một trận cuối cùng.
“Đó đơn giản là thời điểm phù hợp, tôi nghĩ vậy, với Cassie. Đây là quyết định có sự tham gia của cậu ấy, và chúng tôi đều cảm thấy đó là thời điểm thích hợp”, Carrick chia sẻ.

“Chúng tôi đã thống nhất từ tuần trước rằng trận đấu vừa rồi sẽ là trận cuối cùng của cậu ấy. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp như những gì tất cả mong đợi, và cậu ấy thực sự tuyệt vời. Tôi đã nói rất nhiều về Cassie, về những gì cậu ấy làm được cho tôi kể từ khi tôi ở đây cũng như cho toàn bộ CLB. Nhưng đúng là chúng tôi đã quyết định đây là lúc phù hợp để cậu ấy khép lại hành trình của mình”.
Dù Casemiro không còn góp mặt, Carrick khẳng định Man United vẫn sẽ tiếp cận nghiêm túc trận đấu cuối mùa. Đội bóng hiện không thể cải thiện vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng trận đấu lại mang ý nghĩa quan trọng với Brighton trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.
“Chúng tôi hoàn toàn ý thức được tính chất của trận đấu cũng như những gì đang bị đặt lên bàn cược. Chúng tôi có trách nhiệm với điều đó”, Carrick nói thêm. “Chúng tôi đã tự đưa mình vào vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, và tôi từng nói rằng đội bóng muốn kết thúc mùa giải theo cách mạnh mẽ nhất có thể. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu như mọi trận khác”.
“Brighton còn rất nhiều điều để chiến đấu, Bournemouth cũng vậy và nhiều đội bóng khác xung quanh khu vực giữa BXH cũng thế. Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó”, ông nhấn mạnh.


























